Góc Review

[Góc Review]
Mr.Wish ... Đọc đc quả bài khen bingsu ở đây, đến ăn thấy chưa đc 5p đã tan thành nc nhiều r, nhạt nhẽo, đc xoài ngọt, giá k đi đôi vs chất lượng. Mình là ng đam mê món này nhưng mình rất thất vọng
(Đây là ý kiến cá nhân mình) xem tiếp
[Góc Review] () (Gà nướng tiêu xanh)
_Tuần trước mình có lên Sapa chơi 2 ngày, nghe mọi người review nhiều về món này nên quyết định ghé qua quán ăn thử.
_Mình đi 3 người, gọi 1 con gà, đợi khoảng 15p thì có đồ ăn, gà được nướng trong giấy bạc, mùi tiêu xanh rất thơm và không bị hắc như tiêu đen, nước sốt của món này phải gọi là suất xắc, ăn rất vừa miệng, cay cay vị tiêu non, thơm mùi của hành khô và một chút vị chua của cà chua.
_Điểm trừ, gà ở đây hơi mềm trong khi mình thích ăn gà dai hơn, nhưng về tổng thể thì vẫn là ok, xứng đáng là một món nên thử khi đến sapa. à giá của một con gà là 450k nhé.
#sapa xem tiếp
[Góc Review]
Cơm gà sốt chua ngọt-Cơm gà 123 số 55 phố Huế
Được hôm trời mưa bà cùng phòng bảo gọi cơm gà.
Có cả 1 hộp canh con con mà mình không chụp.
Cơm mềm, dẻo mà ăn thấy hơi đặm đặm ngon cực.
Gà mềm không bị bở, mình hay ăn mặn nên gà với mình hơi nhạt nhưng mà vẫn khá ngon.
Giá của suất này mình quên rồi nhưng mà cả ship là 75k ( hình như được giảm 10% rồi). Gọi thì tầm 30 phút mới có. Mà phải dặn kĩ người ta vào vì lần trước gọi mình bị giao nhầm món
Chấm điểm: 8,5/10
Sinh viên nên thỉnh thoảng mới dám gọi thôi ))) xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Nghe con bạn thân giới thiệu món XÔI NEM CHUA RÁN từ lâu rồi mà gần đây mới có cơ hội đi thử nghiệm. Và thử xong thì nghiện luôn ))) Ai mà mê món bánh mì nem khoai thì càng phải thử món xôi NEM RÁN - BÒ KHÔ - XÚC XÍCh ở đây Xôi thì dẻo, nem rán giòn, nói chung không phải bàn về chất lượng ))) Mình nhớ không nhầm quán có cả sữa đậu, trà thái vs trà đào ^^
Giá xôi tầm 15-25k / bát. Hôm đầu gọi suất 20k ăn đã no rùi, hôm sau ham hố gọi suất 25k no cmn đến tối
Giá đồ uống tầm 5-8k, mình k nhớ rõ lắm
Địa chỉ: xôi Cô Tuyết - ngõ 44 Nhân Hoà xem tiếp

[Góc Review lại]
Bánh mì bò nấm + bánh mì thập cẩm siêu nhiều nhân.
——
Đây trước là quán tủ của mình, sau một cơn đồng bóng do bị phục vụ chậm, nên mình đã xoá bài cũ gần 2k like ).
Giờ qua cơn rồi lại phải ngồi đăng lại(thực ra là do hết vốn, hết món rồi, ai có quán nào hay giới thiệu nhé).
——
Bánh mì thập cẩm 15k:
Mình biết đến quán do một lần tình cờ đi ngang qua, nhưng lại ấn tượng vì chiếc bánh mì thập cẩm siêu siêu nhiều loại nhân mà chỉ có 15k thôi, nào Patê, trứng, xúc xích, bò khô, chả, lạp xường, jambong, xá xíu... viết không thôi cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là ăn.
Tuy nhiên mình không thích dưa nhà này, kiểu đu đủ hay gì đấy thái sợi.
Vỏ bánh nhà này mình rất thích: mềm giòn xốp không bị cứng.
——
Patê trứng 10k:
Chỉ có điều, ăn một thời gian mình bắt đầu cảm thấy ngấy vì đống nhân ngồn ngộn kia nên đã chuyển sang ăn Patê trứng, quyện hơn mà chỉ có 10k thôi, quá là hợp lý rồi. Patê nhà này ngon nhưng sẽ dễ ngấy nhé.
——
Bánh mì nấm 20k:
Đây mới là món mình thích ăn nhất, món này nên ăn nóng nhé: nấm được chiên cùng với thịt bò, hành Tây... khi ăn bạn có thể cảm nhận được vị nóng hổi, dai, sần sật của nấm, nấm ngập mồm luôn nhé, rồi vị ngọt của thịt và kết bài bởi vị hành Tây đặc trưng, món này mình có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích vì nó không hề ngấy, rất phù hợp để đổi gió mỗi khi thèm thuồng một thứ gì đó lạ miệng.
——-
Địa chỉ:
Bánh mì Ngon số 3 Nguyễn Quý Đức, kẹp giữa 2 cây ATM, phía sau là bể bơi.
Khi đi vào từ Nguyễn Trãi thì nó bên tay trái, số 3 nhưng cũng phải mấy chục mét nhé.
——
Thêm một số địa chỉ bánh mì mình hay ăn lại:
1. Bánh mì thập cẩm 10k Kim Mã Thượng( bạn search tên mình trong group nếu muốn xem bài review)
2. Bánh mì Patê jambong Phúc Yết Kiêu( quá nổi rồi mình không nhớ địa chỉ)
3. Bánh mì sốt vang + thập cẩm Đình Ngang( trong FB mình, Album ăn khắp Hn có). Sốt vang thịt ngập mồm còn thập cẩm có sốt lạ miệng, xá xíu ngon đặc biệt Patê rất ngậy rất quyện.
4. Bánh mì Patê trứng Thái Thịnh( khu này hỏi hàng bánh mì này ai cũng biết). Đừng ăn sốt vang.
5. Bánh mì ngon 153 Bạch Mai- Thực ra quán này ăn ngon nhất hợp nhất vì cảm thấy sự sạch sẽ, đầy đặn và chất lượng của chiếc bánh, nhưng không hiểu sao mình k review, có thể do nó chưa thật sự đặc biệt lắm, nhưng lần nào đi qua mình cũng làm 1 cái.
6. Bánh mì phố 118A phố Huế, giá hơi cao nhưng vì chiếc bánh này mình ăn từ hồi cấp 2, đến giờ vẫn giữ thành phần và phần nào hương vị nên mình cũng ăn để ôn lại kỷ niệm là chính.
——
Một số quán đang muốn ăn, xin mọi người chút review hoặc giới thiệu cho mình nhé:
- Bánh mì Hàng Gai
-
—— xem tiếp
[Góc Review]
Mì vằn thắn Hồ Đắc Di
Add: 103 C3 tập thể Nam Đồng
Giá: 30k/ bát bát to lắm ăn xong là lăn luôn, no căng bụng.
Nước dùng khá ngon nhưng mà người ta nấu mặn lắm nên phải vắt chanh vào
Phục vụ nhanh, gọi phát là 1 phút sau đã có mì ăn rồi.
Cô chủ dễ gần, nhân viên là cô trung tuổi cũng thân thiện nữa.
Mình có gọi thêm quẩy để ăn cùng, 10k/ rổ hình như là 8 cái.
Chấm điểm chắc khoảng 8/10 )) xem tiếp
Chào chúng bạn - lần đầu post bài mong ad duyệt naz
[GÓC REVIEW - BÁNH ĐA HẢI SẢN]
T là người HP, phải nói là từ ngày xa HP nhớ và thèm cái vị bánh đa cua, bún tôm - hải sản kinh khủng. Cũng ăn thử kha khá quán trên này rồi nhưng nói thật là vừa đắt vừa không thay ngon. Hnay hẹn hò ce đi ăn sáng tình cờ phát hiện ra quán này(nhìn ảnh thôi đã chảy nước miếng rồi) quán có bún và bánh đa hải sản, nghe c chủ nói thì cũng mới mở thôi. Nước dùng ở đây ngọt đậm rất vừa miệng, cũng không biết tả nó ntn nữa ) Nói chung là mn gần đấy cứ qua thử đi, ngon thật sự ý Bát đầy đủ như ảnh có 35k thôi, đáng đồng tiền bát gạo.
Địa chỉ: 234 Yên Hoà, CG.
Xin kính hội! xem tiếp
[GÓC REVIEW]

Chào mọi ng ạ, e nằm vùng ở đây cũng được kha khá thời gian, tham khảo được cũng nhiều địa chỉ ăn đồ nướng Hàn ở đây và bắt đầu tập tành review, mọi người có gì chỉ giáo thêm giúp e ạ
1. Bornga: Quán đẹp, panchan đủ các loại. Thịt nướng, miến trộn, kim chi và củ cải muối ở đây ngon .. Tuy nhiên, canh kim chi chua gắt và hơi khó ăn nên e không thích lắm. Giá hơi cao khoảng 500-600k/người nếu muốn ăn no vỡ bụng nhưng mà vì ngon nên )) chắc là lâu lâu r ăn 1 lần
Địa chỉ: Tầng 5, Vincom Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Yukssam: Điểm nhấn cho nướng ở đây là panchan luôn ngập bàn và rất ngon. Đặc biệt là bánh rán. Tuy nhiên thì theo e thịt không quá đặc sắc, cảm giác vị cứ na ná nhau, giá cũng rơi vào mức trung bình cao... với nữa là nhân viên hình như ngày nào cũng ""đến tháng"" vậy
Địa chỉ: 66 Ô Chợ Dừa (Mới), Quận Đống Đa, Hà Nội
3. King BBQ: Món ăn đa dạng, nhưng mà tẩm ướp hơi ngọt so với khẩu vị của e. Khá thích sườn ở đây ... giá đồ uống không phải rẻ. Phục vụ nhiều khi hơi chậm.
Địa chỉ: 31 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Gogi house: Đồ ăn rất tươi. Menu không quá phong phú nhưng thịt ướp ngon, rất chất lượng, k quá mặn, nước sốt lạ miệng, hợp với sốt tẩm ướp thịt. Rồi khi cho miếng thịt cuộn trong xà lách cho thêm lá bạc hà và tỏi nướng chấm với tương )) Rất ưng salad và các món đi kèm ở đây tuy nhiên giá ở đây cũng không phải rẻ đâu ạ, nếu là ăn trọn cả nướng cả lẩu
Địa chỉ: B4 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
E xin hết ạ! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! xem tiếp
([Góc hỏi han]
Nhà mình hay ăn đêm mà quanh khu Trương định nhà mình ít quán quá, toàn phải đi xa xa, hay tại mình ko biết.
Mong đc cả nhà chỉ cho mình vài quán gần nhà mình với ạ.
[ Góc Review ]
Các quán mình hay ăn đêm ( chấm 8 or 9/10 )
- Bún riêu cô Ngà ở Bạch Mai chắc nhiều bạn thẩm rồi.
- Bún cá cô Thuỷ: trước ở hàng Đậu giờ chuyển về ngõ Hồng Phúc thì phải. Mình nghiện bánh đa cá ở đó.
- Quán cháo gà đêm ở đầu Lò Đúc ( mình edit đ/c sau nhé, quên k ngó) : Gà chặt, lòng gà trần, kê gà , cháo trắng cũng khá ngon.
- Quán miến Ngan cô Phương trong ngõ 6 Tân Mai. ( Bún miến, k có đồ trộn )
- Thi thoảng gọi bạn Minh ở 56 Tô Hiến Thành ship phở trộn, mì bò.. xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Cháo đậu cà 51 Đào Duy Từ
Tình hình sáng sớm đi lang thang trên phố, thế là thấy cái biển tên đỏ đỏ " Cháo đậu cà" nghe lạ dã man. Thế là mình sà vào ăn thử. Review cho các anh em thích ăn cháo như sau
- Cháo hơi nhạt, nhưng kết hợp với đậu mặn mặn ( hình như đậu dim mắm, được cắt ra và xếp lên bát) thì lại rất vừa miệng. Đậu siêu siêu ngon, cháo lại thanh mát, và ăn vào buổi sớm trên phố thì thật là tuyệt ~
- Mình gọi bát đầy đủ là có cà, đậu chiên, củ cải muối, trứng muối ). Cà hơi mặn một xíu. Và vì nhiều thứ ăn kèm quá nên xơi hết quả trứng muối thì cũng hết xừ nó bát cháo . Chả nhẽ lại gọi cháo riêng để ăn nốt chỗ cà còn lại... Tóm lại đây là quán cháo rất đáng để thử ở Hà Nội đó ạ.
Giá tiền: 20k/ bát.
Nhân tiện các bác cho em xin địa chỉ ăn cháo ngon quanh quanh Hà Nội nhé ạ. Em thích ăn cháo lắm. Ahuhu! xem tiếp
[Góc Review]
Các con dời cứ hỏi ăn ở đây ngon thật không sao mà hôm nọ mưa to gió lớn, đi tận 2 chục cây để đớp vậy ))
Khổ nỗi em đã thẩm lần nào đâu, thấy mấy người khen ngon nên đi thử cho biết,mà biết xong thì thấy cũng tạm được )
-Thấy review thì Gà tẩm gia vị và Gà rán sốt cay là ngon nhất nên e gọi luôn, bọn sang mồm cno kháo nhau là gọi loại có xương ý nhé mng lưu ý. Công nhận ngon, nước sốt đặc biệt thật sự.
-Gà phomai ở đây không ngon lăm, mà cay dã man
-Gimbap thì cơm hơi cứng
-Mỳ đen cho ra đĩa là e đã không ưng rồi, phải cho vào nồi gang thì nó mới nóng lâu chớ.
Hôm đấy trời mưa to mà đông dã man, nên thực sự mng nên gọi đồ luôn từ đầu đỡ phải chờ trong sự khó chịu nhé
Nói là 2 chục cây chứ quán nó ngay Xuân Thuỷ nhé, cơ mà e đi từ Long Biên sang thì 2 chục cây thật còn gì ))
Bọn mình đi 10 ngừoi mà ăn hết 1tr6 là quá rẻ ý, không hiểu tại sao đc -10% haha
papas'chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ (cạnh HITC) xem tiếp
[ Góc Review ]
Bún bò huế O si - CT3A KĐT Văn Quán - Hà Đông ( Đối diện High land Văn Quán, sau sân tenis)
- Vị Trí: Không khó tìm nhưng mọi người đi qua thì ít để ý. Nằm ở sảnh chung cư rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát
- Nhân viên: Nhìn thấy khách ra order luôn rất nhanh nhẹn dù mình ngồi ở ngoài cửa. Đồ ra cũng nhanh
- Đồ Ăn : Bát mình gọi là size to 45k
+ Đến cửa đã thơm mùi sả rồi
+ Khen: Miếng tiết to bằng bàn tay, mềm mướt. Chả cua ngon. Có gân, móng cũng sạch sẽ. Thịt bò cũng đầy đặn và mềm
+ Chê: Móng hơi dai nên ninh nhừ hơn chút nha, bát to thật nhưng cảm thấy là đầy đặn cũng không hẳn mà lèo tèo thì cũng không phải, hơi nửa vời. Nước dùng chưa được nóng lắm và hơi nhiều nước béo.
Nói chung thì vẫn thấy hiện tại ở Hà Đông thì hàng này đang xếp đầu bảng và cuối tuần mình thấy đông kín chỗ luôn ấy. Không biết đây có cùng chủ với O Si Kim Mã không )
100k/2 người ( bên cạnh là số cửa hàng ship hàng tận nơi em up lên cho ai có nhu cầu ) xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
[ Góc Review ốc Chị Lệ 88 Cửa Bắc ]
- Hôm nay đi ăn lại ốc chị lệ mà thấy thất vọng tràn trề . Đồ ăn thì mỗi thứ 1 tí xong toàn cho ăn bằg bát đĩa nhựa nhu hinh nhìn mà chẳng muốn ăn nước chấm thì quá ngọt xin thêm quất thì kì kèo mãi mới cho...
Giá thì hình như vừa lên :
Ngao 80k
Ốc 80k
Nem 50k ( đc vài viên tròn tròn bằng nửa cái nem thường )
Trứng thì mình k nhớ rõ lắm. Nhưng nchung lên giá thì làm ơn bán đầy đặn 1 tí ngao toàn vỏ chả thấy con đâu . Thôi say bye vậy xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Mình và bạn đèo nhau đi tìm chỗ ăn trưa. Và bọn tớ quyết định chọn Gà Mái vì cả 2 đứa chưa ăn ở đây bao giờ. Mình xin phép được review như sau:
1. Về không gian: mình cảm thấy hơi bé, nhưng ăn ở đây vào mùa đông thì khá hợp lí vì không gian cực kì ấm cúng. Decor đẹp theo cách nhẹ nhàng giống phương Tây. ))
2. Về thái độ nhân viên: ca trưa hôm đấy có bạn nhân viên nữ tóc dài thì mình rất thích vì bạn ấy tươi cười niềm nở đón khách. Và lúc bọn tớ vẫn đang đọc menu để xem các món thì bạn ấy đứng ngay cạnh đấy 1 lúc rồi, không thúc giục bọn tớ chọn món nhanh mà vẫn kiên nhẫn chờ bọn mình chọn được món Các bạn nhân viên nam phục vụ đồ ăn khá nhanh nhẹn. Nói chung là mình thích nhân viên ở đây.
3. Về đồ ăn: Mình gọi 1 suất mì xanh gà quay ( nghe nói món đấy là món hot của quán ), nộm xoài. Bạn mình gọi 1 cơm gà quay và 1 cà ri gà. Tớ xin review về từng món:
A. Mì xanh gà: 45k/niêu đầy đặn gồm gà, mì, rau mùi và lạc, ở dưới có nước sốt chua ngọt. Cá nhân mình thấy 1 niêu này đối với mình khá no, mì màu xanh bắt mắt không bị bở, gà tẩm ướp vừa vặn, mỗi tội mình thấy ít nước sốt nên trộn lên rồi ăn vẫn thấy hơi nhạt.
B. Nộm xoài: Giòn, chua, cay, rất ngon. Mình thực sự bị mê món này.
C. Cà ri gà: 1 miếng gà bé và còn lại là 3 miếng cà rốt và miếng khoai to. Hầy :(((( giá 1 đĩa cà ri như thế này mình nhớ k nhầm là 45k hay 55k ý. Nhưng thực sự giá đó quá đắt cho 1 đĩa cà ri như thế. Nước cà ri ngon, cay vừa phải. Cà rốt nấu mềm nhưng khoai thì vẫn bị cứng cảm giác chưa chín hẳn. Món này mình hơi thất vọng.
D. Cơm gà: Của bạn mình ăn. Nhìn cũng khác đầy đặn và màu xanh bắt mắt, mình không biết các bạn ướp mì và cơm bằng nước gì màu xanh, nếu mà là ướp lá dứa hay lá nếp thì mình phải ngửi thấy mùi thơm. Đằng này thì lại không có mùi gì. Mình hỏi bạn thì nó khen ăn cũng được
TỔNG KẾT: 9/10 Chắc chắn mình sẽ quay lại thử các món khác xem tiếp
Góc Review
Gọi sữa chua đường đen. Lúc đi lên nghe nv nói với nhau hết đường đen. Ko hề hỏi lại, đến lúc giao đồ cũng ko nói. Hỏi lại mới bảo nhà e hết. A ăn hộ em. Hộ thì a hộ đc nhưng a cho cái review nhé e. Sữa chua không lạnh. Ăn không dở nhưng cũng ko ngon. Sẽ không quay lại.
Điểm cộng nhân viên dọn dẹp bàn ghê nhanh, sạch xem tiếp
[Góc Review có tâm - GOKY]
Em đã nghe nhiều người phản hồi không tốt về Goky nhưng nghĩ vì mỗi người một khẩu vị, với ngon hay không một phần do cách chọn vị và mix topping, lại thêm tính cứng đầu trăm nghe không bằng 1 eat nên hnay quyết tâm rủ hội chị em đi uống thử
Lúc ord bọn em có các vị như hình thứ 2 mn check ảnh giúp em nhé ạ ? Em hỏi chị nhân viên (ô chợ dừa) thì chị ấy nói trà xanh kem mặn và trà xanh kem sữa là như nhau, nhưng khi gọi sẽ khác hẳn luôn ạ.
thì màu vàng cam giống với màu trà lipton ý ạ, kem của n có vị chỉ hơi mặn một chút thoi ăn ngonn cựccc kìii. Bạn em hòi trc ghét kem mặn lắm mà sau hnay thử kem mặn của goky là mê luônn. Trà pha rất vừa, ngọt dịu, khuấy cùng với kem hay ăn kem riêng uống trà riêng đều oki hết luônn ạ
thì màu nhạt hơn, hơi giống với màu của trà xanh pha loãng, gọi là tạm đc vì uống thì có vị đắng, và khi trộn kem vào cùng trà thì mặc dù là kem sữa nhma lại đắng kinh khủng ý ạ (có lẽ là vì em không thích uống trà đặc). Vị này em nghĩ chỉ hợp với các bạn mà thích uống trà đặc còn ai không uống đc trà đặc thì không nên thử, và khuyến khích không khuấy lẫn kem với trà.
em nghĩ là vị perfect nhất ở Goky, độ chua dịu xen lẫn ngọt vừa phải, các bạn nữ mà thử là mê tới cuối đời luôn ý ạ. Và nếu bạn nào thích ăn pudding thì có thể mix cả 3 loại trên cùng với pudding xoài (em thấy goky có tận 3 hay 4 vị pudding gì đếy k nhớ rõ nhma vị xoài em nghĩ là hợp nhất)
Những bạn nào thật sự thích ăn đồ chua thì mới nên chọn vì vị này k có gì ngoài chua và chua.
ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ CHỌN 2 VỊ:
vị này nhạt và hơi đắng, chocolate pudding thì cũng nhạt chẳng kém phần luôn ạ. Nchung là ăn chả thấy có cảm giác gì
còn đắng hơn cả choco đắng một cách đáng sợ, bột matcha khuấy không đều hút lên cảm nhận rõ bột bột trong miệng luôn ý ạ
Topping ở goky quan điểm cá nhân em thích nhất là pudding xoài vị ngọt dịu, chân trâu trắng thì dai giòn sần sật nhai đã cả miệng luôn ý ạ
Về giá cả thì em thấy nhiều ng nói là goky đắt, nhưng so với mặt bằng chung thì chỉ hơn tầm 5-6k gì đấy thoi. Em nghĩ nếu chọn đúng vị và mix topping phù hợp với vị đó thì sẽ rất đáng tiền ạ xem tiếp
[ Góc Review khen khen khen ]
Ăn ở đây đã đc 4 năm rồi nhưng lần nào nhắc đến cũng lên cơn " vật vã " chốn đây
Em gọi 1 suất bánh mỳ chảo đầy đủ ( trong ảnh ) ăn rất ngon và vừa miệng . Đặc biệt là pate rất hợp khẩu vị em ( hình như ở đây nổi tiếng nhất là pate )
Không gian quán sạch sẽ , nhân viên phục vụ niềm nở , nhiệt tình , nhanh nhẹn
Điểm trừ duy nhất có lẽ là với những người thuộc dạng ăn khoẻ như em chắc phải ăn 2 suất mới no , nhưng ăn nhiều hơi ngấy
Địa chỉ : 204 đội cấn xem tiếp
Góc Review

Bánh Giò Chợ Ngô Sĩ Liên - 18 Ngõ Ngô Sĩ Liên
Quán chỉ bán buổi sáng tới 1h chiều.
Nhiều hôm thèm ăn 10h chạy ra mà còn hết nữa. Huhu
Mình đặc biệt kết bánh giò của hàng này bởi vì lúc nào cũng nóng hổi, nhân nhiều mà lại còn ngon nữa (Bánh được làm tại đó luôn)
À ai muốn ăn nát thì đến sớm bánh vừa vớt chưa thành hình thì sẽ nát
Quán bán từ rất lâu rồi ấy nhưng chất lượng thì vẫn không thay đổi tẹo nào
Giá lại rất hạt rẻ chỉ có 10k/cái
Quán không treo biển hiệu. Nhưng cứ tới Chợ Ngô Sĩ Liên hỏi hàng Bánh Giò là ai cũng biết
Địa Điểm: Dễ tìm nhất là đi từ hướng Trần Quý Cáp vào Ngõ Ngô Sĩ Liên, cửa hàng nằm phía bên tay phải xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Bếp thái Sawadee - 35 Hòa mã
Hôm qua mình vừa được bạn cho đi ăn lẩu ở đây. Ấn tượng ban đầu là nhân viên rất thân thiện nhiệt tình. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh.
Mình đi 2 người gọi 2 suất buffet 99k với 2 loại nước lẩu là lẩu thái tôm chua và sườn chua. Theo ý kiến của mj thì lẩu thái ngon hơn k bị quá cay mà vẫn thơm và đậm vị. Sườn chua thì hơi nhạt k rõ chua hay mặn gì cả. Gọi 2 loại nc dùng nhưng chỉ thấy mùi lẩu thái thôi.Thêm 59k sẽ được thêm buffet thịt bò cao cấp. Thịt bò ít mỡ, k bị đóng đá. Chúng mình thêm 19k ăn nấm thả ga có 3 loại nấm nhưng mình cũng rõ là nấm gì. Chỉ biết mỗi nấm kim châm thôi.
Điểm trừ ở quán là mục HẢI SẢN : thêm tiền bạn sẽ đc thêm buffet hải sản ( mk k nhóe rõ là bn) hải sản k được tươi. Tôm nấu lên k đc đỏ còn long cả đầu ra. Thanh cua thì bị đóng đá thành từng tảng luôn.
Nước chấm ở đây k có gì đặc sắc. Nếu bạn thích ăn thịt bò thì đây sẽ nơi thích hợp, nhưng mình là team cuồng hải sản nên chắc sẽ k đến nữa.
Nếu chấm điểm chỉ đc 6.5/10 xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Chicken Box
Đây là combo mà tớ order của Chicken Box. Combo giá 500k dành cho 4 người ăn bao gồm:
1 gà nướng ống tre
1 nộm gà
1 ngô chiên
5 hay 6 viên gà chiên bọc phô mai
4 lon pepsi ( sr tớ không chụp )
Nhận xét: Cực kì ngon. Thịt gà được tẩm ướp quá tuyệt vời, thịt gà không bị dừ quá mà cũng không khô, rất mọng nước. Xôi dẻo. Nộm gà ăn chua chua ngọt ngọt, ngô chiên và nộm bắp cải tím ăn rất ok. Riêng món gà bọc phô mai mình không thích lắm vì một phần do vận chuyển nên viên gà nguội, nhưng nhà hàng rán viên gà mà phô mai bên trong không chảy ra mà vẫn đóng thành cục nên mình có chút thất vọng
Xét về tổng thể thì mình cho 9/10 điểm. Rất đáng đồng tiền xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Chào mn, mình đã nhiều lần thấy các bạn trong group review về Luna Steak và mình đã đến ăn thử.
+ Điều đầu tiên là mình thấy mặt tiền quán hơi nhỏ nên đi đường cũng phải dò dẫm căng mắt 1 tý thì mới thấy, quán có 2 tầng thì phải, mình ngồi tầng 1 thì thấy decor khá là đơn giản, được cái mát mẻ và chỗ ngồi thoải mái.
+ Đồ ăn được phục vụ nhanh chóng, hôm đó mình đi gọi 2 bò bít tết và 2 mỳ Ý. Không biết do sơ suất hay như nào mà đĩa mỳ Ý của mình có 1 con sâu nhỏ đang ngoe nguẩy ở trên cọng lá bạc hà. Mình đã gọi trực tiếp nhân viên ra để phản ánh và được nhân viên đổi ngay cho một đĩa mỳ Ý khác tuy nhiên mình không nhận được lời xin lỗi từ phía nhân viên, hình như nhân viên ở đây khá kiệm lời với khách thì phải. Mình nghĩ đây chỉ là sơ suất thôi nhưng dù thế nào thì cũng cần có 1 lời giải thích hay xin lỗi gì đó chứ không phải chỉ lẳng lặng vác đĩa mỳ Ý đi vào trong như thế.
+ Về chất lượng món ăn thì mình thấy ngon và chất lượng rất rất rất tốt, thịt bò mềm, mỳ Ý cũng ngon nữa.
Nói chung ngoại trừ vụ con sâu trên lá bạc hà thì mình thấy chất lượng đồ ăn ở đấy khá ổn, giá cả hợp lý ( bò bít tết + mỳ Ý + coca = hơn 100k thôi). Nếu để nói quay lại hay không thì chắc chắn mình sẽ quay lại.



xem tiếp
[Góc Review]
Kem trứng Milo Hàng Mành
Trước giờ mình chỉ ăn kem trứng bình thường, xong hôm nọ được biết đến món này nên đi thử luônnn!
-Vị khá hay, đầu tiên cảm giác ngọt sắc và không thể ăn hết được í, vì trước đó 1 tiếng mình vừa hốc bao nhiêu nem nướng. Cơ mà ăn rồi càng muốn ăn thêm, tại vị béo của trứng hoà vị ngậy của sữa xong lại quyện với vị hơi đắng của milo nó cứ thích thích mê mê sao á :333
-Một cốc là gồm có 2 lòng đỏ trứng, 2 muỗng milo và chả biết là bao nhiêu sữa đặc ấy chả đếm, nói chung là k có lòng trắng nên k bị tanh đâu. Cốc đánh xong dc có xíu à nhưng bõ mồm phết.
-20k 1 cốc xinh iu
Quán rộng, đối diện mấy cái hàng kem cá ngay đầu hàng mành í, tại mình ko nhớ số hihi
7,75/10 nhiaaa xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Em với chị em rủ nhau đi ăn thì em có kêu thèm bánh su kem. Hôm trước có tag vào post của Mihimihi thấy bánh su dài em thấy lạ nên thử. Có tổng cộng 6 vị: dâu, sầu riêng, chocolate, matcha, vani, xoài. Em với chị gọi ship 5 vị trừ sầu riêng. Thì thực sự có chút thất vọng về những điều như sau:
1. Bánh dâu: là một đứa rất thích ăn dâu như em thích vị chua chua ngọt ngọt của nó nhưng mà bánh vị dâu ở đây thực sự ăn cực kì mặn và nó có cái mùi gì đó rất lạ lúc ngửi em thực sự thấy nó có mùi chua. Em với chị cắn được 1 miếng thì bỏ đấy luôn 3/10
2. Bánh kem xoài: nhìn chung nó ổn có vị xoài, thanh dịu những anh chị ko thích ngọt có thể chọn vị này 8/10
3. Bánh chocolate: ăn vào lúc đầu thấy ngon ngọt dịu ko bị ngọt quá. Vì em ko thích socola nên cảm thấy nó khá bình thường ạ. 8.5/10
4. Bánh matcha: thực sự là rất ngon ạ đỉnh cực kì luôn, bánh dậy mùi matcha cực kì ăn vào ko bị ngọt quá thấy rất ngon ạ. Trong số các loại bánh mua thì em thích matcha với socola nhất. 9/10
5. Bánh vani: nó cũng là vị đáng thử đấy ạ ngon và ko bị quá ngọt. 8.5/10
Bánh có giá 40k/1c trừ xoài là 43k/1c ạ
Địa chỉ số 10 Hàng Bông
P.s: là lần đầu thử và viết review có gì sai sót mong anh chị góp ý ạ em cảm ơn
Mọi người có thể thử bánh số 3,4,5 rất đáng đồng tiền bát gạo ạ
Edit 1 chút là vỏ bánh giòn ngon lắm ạ xem tiếp
[ Góc Review ]
Nay mk xin review 2 món quen thuộc là Bánh Giò & Bánh bột lọc nộm bò khô
2 món này cùng nằm ở đg Nguyễn Khang- Cầu giấy. Cả cái con đg Nguyễn khang thì mk chỉ thích ăn ở 2 quán vỉa hè này , nay lâu lắm ms lại lượn qua và ms vào hội nên h ms có cơ hội review cho 2 quán này
T1 là bánh giò: mk cũng đi ăn bánh giò nhiều chỗ nhưng khs vẫn thích chỗ này nhất, Bánh Giò Bà Thoa nằm ở vỉa hè cạnh phòng giáo dục, ở đầu Nguyễn Khang đi đg cầu giấy rẻ vào
Tên quán v thôi chứ bác ấy k già đâu Bác ấy bán từ 2r-3h chiều và nhiều hôm 4r-5h là hết sạch bánh r, hôm nào muộn thì 5r. Quán rất đông khách vì nó rất ngon, bánh lúc nào cũng nóng hổi, nhân bánh vừa phải đủ ăn và có nhiều loại giò cho mk ăn kèm như giò bò, giò nạc, giò tai.... Bánh k thì 15, thêm giò là 20
T2 là đi lui lên 1 đoạn cùng con đg Nguyễn khang đó bạn sẽ thấy quán Quẩy Béo và đối diện bên đg là Quán Cô Huyền nằm trên vỉa hè
Quán Cô Huyền bán nguyên Bánh Bột Lọc & Nộm Bò Khô thì thg mk đi ăn là toàn gọi 1 bát lẫn 30K.
Giờ mở hàng thì muộn hơn quán kia 1 tí là 3r-4h ms mở và cũng tầm 5r-6h là đã hết hàng r Bánh bột lọc cũng rất ngon và đặc biệt món nộp thì qtrong nhất là nước trộn, nc trộn ở đây k chê vào đâu đc và ăn lẫn vs bánh bột lọc thì quá tuyệt luôn + thêm là bạn nào muốn ăn quẩy nóng thì bảo cô ý gọi quẩy bên quán đối diện sang mà chấm lẫn vs nc trộn nộm, ăn ngon hơn là nước chẩm quẩy của quán ( quẩy quán đó chỉ 5k/1 cái mà quẩy dài lắm nếu đi 2 ng thì ăn xong nộm rồi gọi thêm 1 cái quẩy 2 ng ăn chung là vừa. Còn bạn nào ăn khỏe thì tùy )
Dạ xin hết, mời các bạn đi thưởng thức thử xem tiếp
[Góc Review 2 món Chả cá lã vọng và Bánh giò]
Em là gái Miền Bắc nhưng sống trong SG hơn 4 năm. Mới theo ba mẹ chuyển ra Hn bữa rồi.
Em đã về Hà Nội được gần cả tuần rồi và cũng ăn được cơ số các món đặc trưng ngoài này, hôm nay em xin phép Review cho chị em 2 món ăn ở Hnoi mà em tâm đắc nhất cho tới bg ạ (mặc dù em ăn cả chục món nhưng chỉ mới ưng mỗi 2 thôi)
Đầu tiên là món bánh giò ở đầu đường Thụy Khê, em nhớ mang máng là số 3 hay số 5 gì đó vì ở đây có tận 2 quán sát nhau. Quán nhỏ lề đường nhưng bánh giò ở đây to và ngon phết. Nói không điêu thì đây là cái bánh giò bự nhất mà em từng thấy. Vỏ bánh mềm nhưng không nhão, nhân thịt nạc nóng hổi thơm mùi hành và tiêu. Lần đầu tiên em được ăn món bánh giò mà lại kèm cả dưa leo, giò chả nữa. Nếu chấm điểm thì em cho em này 8/10. 2 điểm trừ là quán hơi chật, đông quá và không có bàn nên ngồi ăn hơi bất tiện với mỏi lưng. Giá cho 1 em này là 25k , vô cùng hạt dẻ luôn .
Món thứ 2 thì em được ăn sang chảnh hơn. Chắc món này ai cũng biết do nó nổi tiếng đến mức trở thành thương hiệu Hn luôn rồi, đó là món Chả cá Lã Vọng.
Món chả cá ở đây hơi lạ, bình thường em ăn các loại chả cá Quy Nhơn hay Nha Trang….vv thì nó là dạng cá xay được chiên ăn với rau sống chấm nước mắm tỏi ớt. Cơ mà món Chả cá ở đây lại khác môt trời một vực, nguyên miếng thịt cá to vàng trên chảo, nhân viên đảo cùng với hành và rau thì là ngay tại bàn luôn, ăn kèm bún, đậu phộng và nước chấm là mắm tôm.
Cá ăn miếng khá chắc chứ ko bở như cá chiên hay hấp, lại ngọt ngọt như thịt tôm và không bị ngán.Lòng cá giòn giòn ăn ngon lạ phết
Em cứ thắc mắc đây có phải chả cá chuẩn của Hà Nội không chứ hình thức món và mùi vị khác hẳn các loại chả cá khác mà trước đó em từng được ăn. Các anh chị em trong hội cho em quả xác nhận với ạ??
Nếu chấm điểm em này thì em cho 9/10, điểm trừ duy nhất là nhà hàng hơi nhỏ, nên mặc dù em tới lúc 6h rưỡi tối nhưng đã full hết chỗ đẹp vì bị đặt trước mất tiêu.
Tổng thiệt hại của 4 đứa em mất 350k cho 1 bàn ăn ngập mặt, tính ra có chưa tới 90k/1 đứa, ah ăn xong đc miễn phí tráng miệng là tàu hũ nước đường nữa cả nhà nhé! do hên quá tuị em đi trúng giờ vàng giảm tới 50% phần chả cá luôn.Nhà hàng này là chả cá An Nam ngay gần vincom bà triệu. À điểm trừ nữa là nhà hàng này hơi khuất mặt tiền đường, Phải đi qua tới lần thứ 3 em mới tới chính xác được chỗ hẹn..
Đấy, ra hẳn 1 tuần mà em chỉ ăn được 2 món đó ngon và lạ đúng kiểu miền Nam không thấy luôn. Trong list món ăn của em còn dang dở nào nem quả, nem rán, bún chả, bún đậu, bánh khoai môn lệ phố..vv các a c trong hội giới thiệu cho em mấy địa chỉ ăn thật ngon với. Cả mấy món đặc trưng Hà Nội nữa ạ. Em đội ơn lắm lắm luôn. xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BÁNH CUỐN CAO BẰNG ĐẦU NGÕ 3 AO SEN HÀ ĐÔNG
Lần đầu tiên mình ăn bánh cuốn Cao Bằng mn ạ, bình thường mình ăn bánh cuốn chấm, đến đây ăn bánh cuốn nước có hơi bỡ ngỡ. Chất lượng bản thân mình thấy khá ổn, cũng chưa thấy xuất sắc lắm nhưng rất thích cách phục vụ của chị chủ quán, sạch sẽ, nhanh nhẹn, giải thích món ăn rõ ràng
Một suất đầy đủ bao gồm đĩa bánh có 4 cái bánh cuốn nóng <edit lại là chỉ có 3 cái thôi nha> và 1 bát nước dùng (tạm gọi vậy nha). Bát nước dùng có 1 bánh chả giò và 1 quả trứng chần, có thể gọi trứng chín kĩ hoặc trứng lòng đào. Nước dùng vừa miệng, giò hơi cứng, trứng không tanh. Mình ăn nhạt. Có mắm, măng ngâm và tương ớt dùng thêm, măng bình thường có thể nói là không ngon
Quán khá nóng
25k/suất, quán có cả mì vịt quay.
Quán có cả quàng thượng bé tẹo nhà hàng xóm chạy sang nữa, quấn người và háu ăn, nhưng hơi bẩn mọi người đừng vọt bé trong lúc ăn nha )) xem tiếp

[ Góc Review ]
- Sau đây mình xin phép chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi 7 ngày 6 đêm vừa rồi của gia đình mình cho mọi người tham khảo nhé:
Visa:
- Maldives cấp visa cho du khách tất cả các nước ngay tại sân bay Male. Khi các bạn xuống sân bay vào quầy nhập cảnh thì nhân viên sẽ đóng dấu mộc cho bạn sau khi hỏi 1 vài câu đơn giản như “bạn ở ks nào?” “Ở trong thời gian bao lâu”. Cho nên các bạn k cần lo lắng về visa nhé!
Ngôn ngữ và tiền tệ:
- Tiếng Anh và Đô la. Ngoài tiền mặt các bạn nên có 1 thẻ Visa card để phòng thân và thuận tiện trong thanh toán.
Đi vào thời điểm nào?
- Vụ này cực quan trọng nè: Lời khuyên chân thành là các bạn nên đi vào mùa cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4 cho chắc ăn. Từ tháng 6 đến tháng 12 là mùa mưa ở Maldives. Dù các ks, resort có giảm giá 30-40% thì các bạn cũng đừng ham rẻ, nguy cơ gặp mưa suốt cả tuần rất cao.
- Vừa rồi mình đi vào đầu tháng 5, trước khi đi mưa suốt, đến đúng tuần mình bay thì nắng chói chang. Lúc trả phòng xong thì lại mưa nguyên cả tuần sau luôn. Đến giờ vẫn còn mưa nhé
Lưu ý:
- Ngay cả khi các bạn book vé vào mùa cao điểm thì vẫn có khả năng gặp mưa 1 vài ngày, thời tiết Maldives thất thường, cần tới 1 phần may mắn nữa. Maldives mà mưa thì mất 70% vẻ đẹp rồi.
Thời tiết mùa cao điểm ở Maldives khá nóng, tháng 4-5 nóng nhất năm, trời nắng cháy da. 32 độ mà oi bức cứ như 37 độ ở Vn vậy.
Cho nên các bạn đừng quên mang theo mũ nón, kem chống nắng và đặc biệt là phải có 1 đôi giày đi biển nhé, vì khu vực phía dưới hoặc xung quanh Water Villa hoặc 1 số bãi tắm có nhiều san hô đi đau chân lắm.
Chụp ảnh ở Maldives thế nào cho đẹp:
- Ngày đầu tiên ở Maldives mình thức dậy lúc 5h sáng để ngắm bình minh và đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy biển sao mà nó nhợt nhạt thế này??? Chả giống như những gì xem trên phim ảnh. Buồn thúi ruột gan luôn các bạn ạ Nhưng đến ngày thứ 3 thì mình đã kinh nghiệm đầy mình
Thì ra biển Maldives tầm 6-9h sáng thì nước cạn ngang thắt lưng, trong veo, có màu tinh khôi như nước máy ấy. Thấy rõ từng chú cá đang bơi lội. Bắt đầu từ 10h đến 15h, kết hợp với ánh nắng mặt trời chói chang là lúc nước biển lên màu đẹp nhất, màu xanh ngọc bích. Đây mới đúng là Maldives trong mơ. ( mưa hoặc nhiều mây xám xịt là coi như “móm” ) Thời điểm này cũng là lúc thích hợp nhất để cho ra những tấm hình đẹp nhất nè ^^! Từ 16h đến 18h thì thuỷ triều lên, nước sâu ngập đầu và sậm màu lại y như biển Vn vậy.
Cá ở Maldives thì cực kì nhiều, mình có thể ngồi trên ban công hoặc đứng trên cầu ngắm nhìn những chú cá mập nhỏ, cá đuối cùng rất nhiều loại cá đủ màu khác bơi lội dưới nước, lội xuống tắm cùng với cá cũng được luôn nha
Di chuyển:
- Mình book vé ở văn phòng du lịch tại Đức. Bay hãng Emirates. A380 từ Frankfurt Đức đến Dubai, chờ 3 tiếng sau đó đổi sang B777-300 từ Dubai đến thủ đô Male của Maldives. Tại đây mình chờ 2 tiếng và tiếp tục đổi sang ATR72 ( máy bay cánh quạt nhỏ nên hơi chao đảo, vừa bay mình vừa A di đà phật ) ra 1 cái đảo mình cũng k biết tên. Sau đó lên Cano chạy 10p nữa mới đến đc Sun island Resort & Spa. Tổng hành trình là gần 24h
Nơi ở:
- Đây là phần quan trọng nhất trong chuyến du lịch đến Maldives. Có 2 lựa chọn cơ bản là ở lại trên đảo dân sinh hoặc đảo resort. Đảo dân sinh có ưu thế giá rẻ, khoảng 35 - 90 USD một phòng. Ở đây các bạn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá địa phương.
Đảo Maafushi và Malé là 2 đảo dân sinh được nhiều khách lựa chọn. Hạn chế của các đảo này là ít bãi tắm đẹp, nước sẽ k xanh ngọc bích nhiều như trên phim. Và k đc mặc bikini khi tắm biển đâu nhé ^^!
Lựa chọn phổ biến hơn ở Maldives là các đảo resort. Đặc trưng của Maldives là các Water Villa và Water Bungalow. Giá phòng ở đây phụ thuộc vào độ xa gần, chất lượng và gói dịch vụ bạn lựa chọn. Giá resort thấp nhất cũng từ 200 USD một đêm. Những resort cao cấp giá không dưới 1.000 USD một đêm.
Chú ý:
- Maldives có hơn 1000 hòn đảo, k phải đảo nào cũng đẹp, resort nào cũng lung linh đâu. Kinh nghiệm của mình là các bạn cứ phải vào youtube hoặc hội nhóm trên facebook của resort bạn muốn ở. Xem các hình ảnh, video của những du khách đi trước người ta post lên. Xem chân thực nước ở đảo đó có xanh không? Có nhiều vệt san hô đen ở dưới đáy không? Vì nước biển ở Maldives rất trong nên những vệt đen này sẽ làm giảm thẩm mỹ khá nhiều. Chất lượng phục vụ thế nào? Và có nhiều góc đẹp để chụp hình sống ảo k?
Một số Water Villa cấm trẻ em dưới 10 tuổi.
Đừng quá tin vào những tấm hình chỉnh sửa quá đà trên google hoặc những trang booking nhé
Ẩm thực :
- 3 bữa đều là buffet. Bạn có thể chọn ăn sáng riêng, ăn trưa riêng, hay ăn cả 3 bữa sẽ khác nhau. Vì đã ra đảo resort thì tiền ăn uống riêng rất đắt đỏ, trung bình từ 8-20 usd cho 1 món ăn, 12 usd 1 ly cocktail, 5 usd 1 quả dừa tươi... Mà bơi nhiều sẽ rất nhanh đói, thời tiết thì nóng , oi bức không kém gì 37 độ ở Vn cả. Bạn sẽ phải uống nhiều nước. Nên theo mình đặt phòng All-inclusive bao 100% ăn uống cho thoải mái, khỏi lăn tăn điều gì.
Đồ ăn ở Maldives khá ngon, nhiều món kiểu Ấn Độ như cà ri, cơm trộn, bánh bột mì nướng,các loại thịt gà bò cừu trộn với các loại hạt và nước sốt... tuy nhiên vẫn có nhiều món tây cho cho các bạn lựa chọn. 1 ngày 1 phòng sẽ đc free vài thanh socola và 3 chai nước khoáng nhỏ
Vui chơi giải trí:
- Ngay khi đặt chân tới resort, bạn sẽ được đưa cho những tờ rơi giới thiệu hàng loạt trò chơi trên đảo như đi lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập, cá heo, rùa biển. Đi tàu ngầm dưới đáy biển. Chơi dù lượn, cano. Câu cá ngắm hoàng hôn. Tiệc nướng, múa lửa. Tiệc hải sản, nghe nhạc sống. Bar, cà phê và đi tham quan 1 đảo dân sinh gần đó.
- Giá cả từ 40-100 usd/ng. Riêng dịch vụ spa thì 250 usd/ng/1h. Nói chung là trên đảo k thiếu thứ gì chỉ thiếu tiền để chơi thôi
Ngoài các dịch vụ tính phí thì còn có các đêm nhạc ở bãi biển miễn phí nữa nha! Nhân viên trên đảo đều rất thân thiện, phục vụ tận tình, rất tuyệt vời nha các bạn!
Không nên ở Maldives quá lâu, mình ở 1 tuần là đã bắt đầu chán hoặc 2-3 ngày vì quá ngắn để cảm nhận và tận hưởng hết những điều tuyệt vời mà hòn đảo này có thể mang lại cho bạn.
Tổng chi phí cho chuyến đi 7 ngày 6 đêm của gia đình mình ( 2 vợ ck, 1 baby 2 tuổi ) ở Water Bungalow và bao ăn uống 100% là 110tr , cộng thêm chi phí 80 đô/ng cho lặn biển, 40 đô/ng cho tiệc thịt nướng và một số chi phí mua sắm, quà lưu niệm, ăn uống thêm khác. ( quà lưu niệm cũng khá đắt nha, mình mua 6 khung ảnh nhỏ bằng bàn tay mà 20usd/1 cái )
Cám ơn đã đọc bài viết và Nếu các bạn thấy review của mình hữu ích thì tiếc gì k bấm like, shares ủng hộ tinh thần mình nào xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Bún đậu - Số 1A, ngõ 61 Lạc Trung.
- Như hình là suất cho 2 người 50k, đồ ăn ra nhanh và no phè phỡn.
- Mắm tôm loãng và mặn, đậu rán vỏ giòn ruột thơm, chả cốm mềm dẻo, dồi dai nhưng k thơm.
- Quán bán trên vỉa hè, trời nắng chỉ có ô và bạt để che nắng, k có quạt nên nhanh vã mồ hôi.
Mình đi tìm cái quán ở ngõ Quỳnh - Bạch Mai mà k thấy xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Mình rất ít khi review cái gì nó k quá đặc biệt cả thực sự rất ấn tượng mới dám review ) t là con kbiết chụp ảnh nên ảnh có hơi xấu cả nhà thông cảm...
Chỉ một từ thôi TUYỆT!
Cái nước sốt của quán này ngonnn dã mannn hichic bò cũng ngonn
2 món mình ưng nhất là xúc xích và mì Ý nhà mình 4 người phải gọi đến 10 cái xúc xích ấy )) vì ngon vãi, vãi ngon mì Ý méo hiểu nó làm kiểu gì mùi vị rất đậm, thơmmm ưng, quá ưng
Nhà mình đi 4 người, hóa đơn mình có chụp bên dưới, chia ra mỗi người 200 cũng ổn (chưa tính tiền nước)
Quán ở 192 Nghi Tàm - quán Chiến Béo
Nếu có thời gian thì mn có thể đến thử ạ ^^
Văn hơi lủng củng thì cả nhà thông cảm=))) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Ai đã từng ăn món này chưa ạ? Đây là món canh gà hầm thuốc bắc ngải cứu. Mới nghe tên thôi đã thấy siêu bổ rồi, rất thích hợp để tẩm bổ cho những ai mới ốm dậy đấy ạ hoặc đơn giản là mình thích thì mình ăn thôi ))
KHEN
Em là một người k hề thích ăn mấy thứ liên quan đến thuốc bắc vì nó đăng đắng khá khó ăn nhưng sau khi ăn canh gà của chị này thì e nghiện luôn vì ăn món này k hề đắng, hắc như các món có thuốc bắc (ai ăn k ăn đc đắng thì có thể kêu c ấy bỏ ngải cứu nhé).
Hộp to và khá đầy đặn, đổ ra đầy 1 bát to, gà mềm và thơm mùi thuốc bắc.
Hơn nữa chị ấy còn là ng bán đầu tiên trên fb nữa chứ. Đợi trc chị nghỉ bán em có ăn thử ở một số hàng vì thèm quá mà k hàng nào ngon đc như chị ý. Bâyh c ý bán lại rồi nên e lại là 1 trong những khách hàng tiềm năng ))
Sau khi comeback thì c ấy còn bổ sung vào menu món óc tần thuốc bắc. Hôm nào e ăn thử rồi lại review tiếp nha
CHƯA KHEN
Vì khá đông khách nên chị này thường hết hàng sớm. Ai ăn thì nên ord trc suất với giờ để c ý tiện ship
Giá cũng hơi chát 1 chút (chắc nglieu cũng toàn thứ đắt như thuốc bắc, tim, kê, trứng non...). Bát như trong ảnh là 100k, còn cả kê trứng tim nhưng vừa đổ ra e chưa kịp chụp thì th e của e thấy ngon quá nên nó ăn mất tiêu :<
Mì là e tự trần thêm vào thấy hợp quá trời nhưng thành bị nhiều, ăn k hết đc ý
xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Tàu ngầm trong hội bấy lâu chỉ mong có ngày được review món Hà Nội
Quy trình lần nào ra Hà Nội của mình cũng chỉ có các món: bánh cuốn, nộm khô bò, bánh đúc nóng, bún ốc, cháo sườn, caramel,....
Bình thường hay ăn ở Khương Thượng nhưng nay bạn chỉ cho qua ngõ 221 Tôn Đức Thắng. Từ đầu ngõ đi vào chừng 50m nhìn tay trái là thấy quán, nhớ mang máng lên là Loan Lưu
Tổng thiệt hại 130k bao gồm 2 phần bột lọc, 3 phần nộm, 6 cuốn và 60k cho đĩa đồ nướng trong hình ( đồ nướng là hàng kế bên thấy đông nhộn nhịp nên gọi thử)
Cái kết rất hài lòng Phải công nhận một điều là đồ ăn Hà Nội chưa bao giờ làm mình thất vọng. Bột lọc nhân nhiều, vỏ bánh dai nước chấm pha ngon thêm tí ớt và tỏi phi thơm lừng.
Thịt nướng thì ướp mật ong cảm giác hơi ngọt so với khẩu vị của mình
Xin kính hội Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ xem tiếp
Góc Review <TẠM ĐƯỢC>
Buffet D’Maris - Tầng 3 Lotte Mart - Mipec 229 Tây Sơn
Giá buổi tối và cuối tuần : 561k cả VAT/ng. Trưa hình như là 350k chưa VAT, mình đi buổi tối nên ko để ý giá trưa.
Gọi đến hotline đặt bàn thì 1 bạn người Hàn nghe máy nói giọng rất dễ thương )
Mình đi vào tối Chủ Nhật. Ko đông. Chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tầm 8 rưỡi thì còn rất ít người còn ăn.
Đầu tiên là không gian: Rộng rãi, tuy nhiên khu đồ ăn bày dàn trải ko tập trung ở giữa nên đi hết thì hơi xa. Các bàn ăn đc xếp vào các khu riêng có vách kính ngăn với khu đồ ăn. Decor đẹp.
Về đồ ăn: cực nhiều món, nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Hải sản có tôm càng xanh và ghẹ. Tôm to nhưng hơi ít thịt. Ghẹ ọp và bở ngoài ra còn nhiều loại khác nhưng cảm giác ko được tươi cho lắm Ăn hải sản thì Poseiden Ok hơn nhiều.
Sushi và Sashimi đa dạng (đặc biệt là có sushi sò đỏ, sushi lươn :x) sashimi có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng. Sashimi cảm giác ko ngon cho lắm. Sashimi cá ngừ còn đóng băng, chắc chưa rã đông kịp, ăn như nhai cục tuyết, miếng mềm thì lại tanh.
Salat cũng nhiều loại, ngon. Có salat măng tây giòn ngọt, salat mỳ ống cà chua sốt thơm ngon.
Pizza ok. Mỳ ý sốt hơi mặn.
Có khá nhiều món Hàn, chân gà sốt Hàn Quốc mềm cay nhưng mình thấy vị hơi mặn.
Phở, cháo, mỳ, cơm trắng, cơm rang v...vvv
Đồ uống có nước trái cây, m nghĩ là nước siro, nước mía tươi ép tại chỗ, cái này ok này.
Trái cây tráng miệng có mấy loại phổ biến các nơi hầu như đều có như dưa hấu, ổi, thanh long, quýt, vvvv
ĐẶC BIỆT, bánh tráng miệng ở đây cực nhiều loại, ăn ngon hơn các chỗ buffe có giá tương tự, có tháp socola để phủ bánh trái cây vv...
Tóm lại: Tạm được nhưng chắc là ko quay lại rồi xem tiếp
[ GÓC REVIEW - GÀ RÁN POPEYES ]
Ở đây chắc k ít bạn cuồng gà như mình. Lại 1 thứ 4 nữa lại đến. Hầu như thứ 4 tuần nào mình cũng phải đóng họ ở đây huhu. Vì thứ 4 hàng tuần mua 1 tặng 1 với combo 2 miếng gà + 1 nước tặng 2 gà 1 nước hoặc 3 gà 1 nước tặng 3 gà 1 nước Nói chung là mua 1 tặng 1 đó
Ăn riết ở đây nên mình cũng k ăn ở đâu nữa luôn. Mình hay ăn ở cơ sở D2 Giảng Võ. Thứ 4 thường đông lắm xếp hàng dài nên mình toàn order bên Foody ) Về đến nhà vẫn nóng hổi luôn
Không PR chỉ là thấy đáng đồng tiền nên thử
Edit thêm không có bạn bảo mình PR. Set này mình ăn là 3 miếng gà tặng 3 miếng là 6 + 2 nước = 127k. Mình hay dùng now nên toàn đặng tặng code giảm 50k thôi ) Mình ăn mặn nên thấy gà ở đây là hợp với mình. Nhiều ng k ăn đc mặn sẽ k thích. Đặc biệt là gà cay ở đây là cay thật chứ k như nhiều chỗ cay mà như k
Thứ 4 hàng tuần các bạn mua tại cửa hàng hoặc Now đều đc khuyến mại nha. xem tiếp
[Góc Review]
Dạo này thấy Toco bị lên án nhiều quá nên đi thử xem sao Nay mình đi Toco Bạch Mai, thứ 4 thứ 5 đồng giá 28k. Mình gọi Trà sữa Panda không giảm đường không giảm đá khá ok. Không bị ngọt quá mà đá thì mình còn ngạc nhiên vì khá ít chắc may mắn hơn mọi người Nhiều chân trâu nữa ý
Giữa 1 rừng phốt mình lại thấy khá hài lòng xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Review trà mới của Chevi )
Uống ở Chevi vài lên rồi nhưng lần nào cũng là đc khuyến mại mới uống ) Trà sữa thì mình không thích lắm uống tạm thôi. Tại uống thấy nó cứ bột bột chắc tại ng ta làm chưa kĩ hay sao ý. Trc lúc uống có lắc ) Còn dưới ảnh là combo trà hoa và kem chesse mới ra của Chevi. Trà hoa dâu tây mình uống thấy khá ngon màu đẹp. Nhưng phải uống nhanh kh lúc nó tan đá loãng ra uống ghê lắm ) Còn hồng trà kem chesse thì tạm ổn tại trà hơi nhạt. Chesse khá được. Ncl 45k/2c nnao là đc rồi ) Bthg hình như là 35k một cốc mỗi loại có 4-5 vị gì đó. Không gian quán thì khá ok. Có chỗ ngồi ngoài trời. Bên trong hơi bé. Có 2 tầng. Trông cũng kh đến nỗi tệ. Nhân viên cũng nhiệt tình Điểm trừ là để cái ôm khách dựa vs ôm bẩn quá ) Cả cái đệm ở ghế ngồi cũng thế )
xem tiếp
[ Góc Review ]
Bún chả Yên Phụ
Ở trên quán bún cá Nam Định số 66 Yên Phụ 1 đoạn có hàng bún chả, chẳng nhớ số bao nhiêu, nhưng nó có cái biển con con bằng cái bảng học sinh ghi " bún chả 30k". Hôm đấy mình đi bị quá đường nên tò mò vào ăn cho biết
Ấn tượng đầu tiên là quán này tẩm ướp thịt đúng theo kiểu bún chả ngày xưa các cụ hay ăn. Nghĩa là thịt chỉ ướp với đầu hành lá, nước hàng, nước mắm, chả băm thì thêm tí xíu hành khô với cả hạt tiêu. Có điều nhà này cho hơi quá tay nước hàng nên ăn hơi có hơi hướm thịt kho. Chả miếng mỏng, thật ra làm bún chả thì miếng thịt nên mỏng vừa. Nhưng miếng thịt ở đây hơi mỏng quá. Cảm giác cầm miếng thịt từ đầu bàn bên này thổi 1 phát nó bay tít sang đầu bàn bên kia, đung đưa trên không 1 lúc rồi mới rơi xuống mặt bàn. Chả băm ăn vừa vặn. Hàng này thích nhất là thịt không có mùi hôi dù ướp theo kiểu ngày xưa, ít gia vị, thịt không tươi ăn là biết ngay nên mình khá là ưng cái bụng. Nước chấm ổn. Nhưng quán nào cũng có một điểm trừ và điểm trừ của quán này là bún. Quả bún sừn sựt có kha khá hàn the và không ngấm nước chấm làm gián đoạn cái sự mềm mồm khi ăn thịt nướng làm mình có đôi chút thất vọng nhẹ.
Nói chung quán này phù hợp với những người thích ăn bún chả có vị ngày xưa hoặc vị bún chả quán làm ngon như nhà làm
Điểm : 7/10. Đáng lẽ là 8 nhưng quả bún quá là mất điểm. xem tiếp
(Góc Review) 19 Lê Đại Hành
Từ ngày trà sữa Coco mới ra ngày hnay 2 vợ chồng e mới uống thử,cũng thấy nh ng khen và cx có phản hồi k tích cực,thấy chị chồng e khen lắm + đang đc khuyến mại nên quyết định uống
E gọi 1 Chocolate 50% đá và 50% đường - 1 Jasimne milk tea 50% đá và nguyên đường 70% vì hết trân châu trắng và đen nên gọi pudding tổng 2 cốc là 88k. Khi uống thì cảm nhận bọn e là thật sự nhạt quá nhạt mặc dù cốc e là giữ nguyên đường 70% mà uống còn nhạt hơn cốc chocolate 50% đường của chồng e :(( Choco thì nhạt nhẽo k thơm,lợn cợn bột,màu choco k đậm màu bắt mắt,cảm như kiểu uống milo mà pha quá nhiều nước.Nhài sữa cũng nhạt nhẽo đc cái ngậy của sữa và thanh của trà thôi còn pudding trứng ngọt lịm hơn hẳn trà sữa.Nghĩ chắc các bạn ý quên k cho đường cốc e hay sao ý thế nên quay lại hỏi thì các bạn bảo trà sữa bên các bạn ý nguyên vị đường là vậy,nhạt hơn hay do bọn e uống Dingtea nhiều nên hảo ngọt quen rồi chứ bt chocolate 50% đường bên Dingtea vẫn ngọt lịm ý chứ đừng nói j đến 70% )) Cuối cùng 2 cốc e mua phải bảo các bạn pha lại đẩy đường 2 cốc lên là 100% mới uống nổi.
Mình nghĩ Coco chỉ dành cho nhg bạn nào thích vị trà nhưng thích uống nhạt thực sự nhạt và ngậy sữa chứ đứa hảo ngọt như mình thì chắc phải 100% đường. xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Sáng nay mới đọc được review của 1 bạn trong hội về quán Geonbae korean BBQ ở 328 Thái Hà nên trong cơn thèm thịt mình đã gọi 5 đồng đội nữa đặt bàn ăn tối với 6 suất buffet 199k luôn.
~ Ấn tượng đầu tiên là quán sạch sẽ, anh chị nhân viên chu đáo tận tình, nhanh nhẹn trừ lúc cuối đông khách thì hơi rối 1 chút.
~ Về phần quan trọng nhất là thịt thì cá nhân mình thấy thịt ở đây tẩm ướp nhạt và không rõ vị. Mình xem menu thì thấy có ướp muối, ướp nước sốt và ướp bơ tỏi thì khi ăn cả 3 loại ngoài vị tỏi ra thì thấy cả 3 đều giống nhau và không có vị gì. Ngoài ra cái mình không thích nhất là thịt ở đây nhiều mỡ quá, không biết là chỉ có hôm nay hay ngày nào cũng vậy. Nhưng bù lại thịt vịt ở đây ăn khá ngon, mềm và đậm đà dù cùng 1 loại sốt và ướp giống thịt lợn và bò ở trên
~ Nước chấm cũng không có gì đặc sắc, có ba loại thì 1 loại chua chua ngọt ngọt là tạm được
~ Các món khai vị, ăn kèm như salad, kim chi, kimbap.... Kể cả tráng miệng là chè nếp cẩm và thạch rau câu cũng đồng cảnh ngộ.
~ Ngoài ra bọn mình có thử thêm cơm trộn thịt bò thì thấy nhạt, miến xào thì thấy mặn do đang ăn thịt bị nhạt
Nhấn mạnh là bản thân mình là 1 đứa ăn nhạt ạ.
Tóm lại mình thấy mọi thứ ở đây nó cứ bình bình, ko quá tệ nhưng cũng không để lại ấn tượng. Và nếu hỏi mình là có quay lại quán không thì câu trả lời là CÓ nếu như được bao còn với mức giá như vậy thì với mình Yukksam vẫn là lựa chọn số 1.

xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Hôm trước có đọc một bài khen lẩu hotpop ở ck ngon nên nằng nặc đòi người yêu mua cho ăn thử, mình mua loại đủ vị, ăn mấy viên thì Hmmmm, thế nào nhỉ:
- Viên thì hên xui loại ngon loại không, mình khá thích xiên hồ lô, còn lại mình thấy các viên vị không khác xiên 2k hay bán ở cổng trường là mấy.
- Nước lẩu không ngon, mình không thấy vị gì ngoài vị cay của bột ớt và xả, cay quá át hết vị và mùi của các gia vị khác, trứng thì lòng trứng không đỏ mà kiểu bợt bợt ăn không bùi lắm. Tuy nhiên là với cốc lẩu 28k thì mình thấy cũng tạm ổn vì viên khá nhiều, bị mỗi cái nước lẩu chưa ngon lắm. Ảnh này là mình đã ăn bớt đi mấy viên rồi mới nhớ ra để chụp xem tiếp
[GÓC REVIEW]
AN AN FASTFOOD-CHÊ NH HƠN KHEN
1.Giá cả: các món ăn giá chung khá rẻ lg đồ ăn cx chỉ tg ứng vs giá tiền thôi tổng tiền là 60k thấy phí vc
2.Ko gian: hơi bé nhg tạm ổn,sạch sẽ,nv phục vụ ổn
3.ĐỒ ĂN:
-Gà popcorn: phải nói là cái món này lm mình thấy ghê miệng và lợm giọng vcđ,gà cứ có cái mùi kiểu j ấy như kiểu thuốc tẩy mùi thiu thiu ý sợ vc
-kimbap chiên: cứng,nhạt,cà rốt sống,dưa chuột hơi tanh
-khoai: như bao chỗ khác
-nước chanh leo: ngôi sao duy nhất của "bàn tiệc"
-sốt ăn kèm: sốt cà chua kinh khủng, mayonaise và tg ớt khá bthg
CHẤM ĐIỂM:4/10----> sẽ ko quay lại xem tiếp
[GÓC REVIEW] Bánh xèo Sáu Phước
Chính ra đã có bạn review bên dưới rồi nhưng mình thấy địa chỉ sai, có mấy bạn khác hỏi vẫn confirm lại địa chỉ sai nốt nên mình viết lại
Bác mới chuyển quán ra 74 Cầu Đất (đi hết Tràng Tiền đâm thẳng ra đê Trần Quang Khải là thấy phố Cầu Đất)
___Về không gian: Bác mới thuê mặt bằng được phết, có 2 hay 3 tầng gì đó nói chung là ngồi thoải mái nhưng ít chỗ để xe nhé các bạn
___Về phục vụ: Nhân viên mặc đồng phục phục vụ rất niềm nở, đặc biệt là bác chủ hàng. Bọn mình đang ăn thì thấy bác đi lên, bác còn chúc bọn mình ngon miệng với nói chuyện phiếm một lát vui lắm
___Về chất lượng: Mình có cảm giác (cảm giác thôi) là bánh bé hơn trước kia tí, nhưng độ ngon thì vẫn ok bánh vẫn giòn gia vị vẫn đc, nhưng hơi ít thịt bò chút, rau gói ăn kèm khá tươi nhưng nên rửa sạch thêm chút... Mình thích bát nước chấm, chua cay ngọt mặn đầy đủ. Phần nem lụi thì, mình ko thích ko hay ăn nên ko biết đánh giá thế nào, bạn mình thì khen ngon (nhưng hơi bé), mình thì thấy ok và có vẻ như nó hơi bở (??). Mình thích cháy cạnh nên muốn nó được nướng cháy thêm chút nữa. Ngoài ra quán có thêm các loại nước uống như trà đá, sữa ngô, sữa đậu nành,...
___Về giá cá: 12k/bánh xèo, nem lụi 6k/nem, sữa đậu 15k/cốc nhắc đến mới nhớ hình như mình bị tính quá thôi ko sao lần sau kiểm tra kĩ hơn vậy. Tổng thiệt hại 5 bánh + 6 nem + 1 sữa đậu của bọn mình là 106k (đã ăn một cái bánh trc khi chụp hình ) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Mình muốn recommend các bạn 1 địa điểm ăn bún mọc
Từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào Chính Kinh, đi kịch ngõ có ngã 3 rẽ tay phải, đây là quán bún cô Oanh, số nhà 16 ạ!
Mình ăn ở đây kha khá nhiều lần rùii, cứ hnào đi học cả ngày đều tạt qua đây ăn. Bát bún no bự lun ý
Cô cho khá nhiều mọc, mà mọc cô làm thì mình nghĩ the best rồi to đùng mà nó cứ ngon ý )) mình ăn mấy nơi mọc toàn không bằng! Bát bún mọc mà có cả móng, dọc mùng, thịt lợn. Nchung cái rất là nhiều, bún cũng nhiều mà chỉ 25K
Thỉnh thoảng, cô lại mời mn cho thêm tiết, bát này mình ăn 1 lúc rồi cô mang ra mời nên k kịp chụp, khá là ngon luôn ý nếu mà muốn cô thêm gì thì cứ order thẳng vs cô, tiền vẫn thế mà k hề bớt cái gì, mà còn đầy ụ. Bên cạnh đó, nước vối của cô cũng ngon cơ ý=)))) nước free, muốn uống bnhiêu thì uống, hầu như cô thấy mình k lấy nước hoặc uống hết rồi toàn tự đi lấy thêm mời mình. Cô bán hàng vừa nhiệt tình, sởi lởi mà lại chiều khách vô cùng luôn
Chốt lại: nên thử ạ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
FengHuang Dim sum và lẩu. Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương - HN
Hàng mới khai trương cơ sở mới này có discount 40% trên tổng bill từ 1/1 nền hnay có book bàn ăn thử vì nhiều người kêu đây giống Hutong
- Dimsum: có gọi há cảo, xíu mại, há cảo sò điệp, chân gà tàu xì: bình quân 45k một đĩa. Ngon thơm đúng vị yêu thích
- Lẩu: có 4 loại nước lẩu thì chọn hai loại như nhân viên đánh giá cao là lẩu tứ xuyên và lẩu sữa( bản chất là nước gà vs cái j đó k biết nhưng khi ăn thì cảm giác như lẩu cháo kiểu 9 phần nước 1 phần cháo vậy). Cảm quan chung là không thích nước lẩu ơ đây cho lắm vì mọi ng đi cùng đều cảm thấy k hợp vị nước dùng ở đây.
- Thịt, tuỷ tươi, rau sạch ngon ngọt
- đậu phụ hồng kong theo lời nhan viên lÀ rất ngon nhưng tự thấy ăn chả ra sao
- Tôm viên hơi bở
- nước châm quá cay
- nhân viên nhiệt tình thân thiện
- tổng bill đã trừ 671k, giá quá đẹp để trải nghiệm thử xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Sau cơn sốt Trà sữa chân châu đường đen mình lại bị thèm sữa tươi, nhất là sữa Dalat Milk . Nhưng khổ nỗi sữa đó bán cx nhanh hết với lại hiếm nên mình quyết định uống thử của TH . Và thực sự cảm thấy hài lòng.
-Chất lượng thì mình không biết nên ko nói tới. Nhưng hạn của nó cũng chỉ đk 1 tháng thôi.
-Giá: 36k . Mình thấy cũng tạm ổn ( Do tầm giá trung của các loại sữa mình ko biết )) . Do trước giờ toàn uống Milo )
- Về hương vị thì mình thấy nó khá giống với Dalat milk , thơm ,ngậy ,....
Các bạn có biết thêm loại sữa nào dễ mua nữa mà tương tự Dalat thì có thể giúp mình với . Mình cảm ơn mọi người xem tiếp
Góc REVIEW bún ốc hàng chai
Sáng nay 2 vc rủ nhao đi ăn thử bún ốc hàng chai vì thấy nhiều ng bảo ăn dc,vào gọi 2 bát bún ốc bò, ngồi chờ 5 phút có mang ra 2 bát bún mỗi bát khoảng 20 con ốc nhỏ,lèo tèo bún mấy sợi,hành rau cà chua lún phún,trông bát bún xấu ko tả dc,đang nghĩ ko biết mấy thánh hay ăn review kiểu gì vậy,thì được bê lên bát thịt bò trần riêng chứ ko bỏ chung vào như các hàng khác gắp 3 gắp "đúng hết sạch bát thịt luôn",đứng dậy hết 160k,,sau rồi mấy ông bà bưng bê bún còn cãi nhau tiền môi giới bê bún nữa,mình bo thêm cho ông già 10k luôn cho xong,cạch mặt ko bao giờ quay lại đây ăn nữa.vị chi mỗi bát 80k mà quá bình thường ăn xong về ko dám ỉa nữa.về tìm cũng có mấy bạn cũng bị như mình,nên chụp lại cho mọi người có cái nhìn thực tế hơn.cảm ơn.
P/s: Ảnh mượn của bạn khác,nhưng bát bún của mình còn ko được như vậy cơ


xem tiếp
[Góc Review]
(Xin lỗi vì đây sẽ là 1 stt siêu dài :(((( )
Chào cả nhà, mình là người đã hỏi về món ăn HN 1 tháng trước đây
ric
Vậy là 1 tháng ở HN của mình kết thúc rồi, về nhà mà nhớ cái lạnh Hà Nội quá trời, lạnh ko như ở châu âu chỉ khiến ở trong phòng,mà cái lạnh này nó thôi thúc con người ta phải đi ăn cho ấm bụng ))). Lần này mình ăn nhiều nhất là phở bò, phở gà, miến ngan... những quán các bạn cmt mình ăn gần hết rồi Sau đây là review chủ quan của mình và mẹ, có thể đúng, có thể sai, có thể hợp, có thể không, có gì các bạn thông cảm nha.
1. Phở bò: rất tiếc, mình ko có cơ hội để biết được hương vị chuẩn nhất. gần giống nhất là 49 Bát Đàn. nhà ông bà ngoại mình ngày xưa ở 13 Bát Đàn nên mẹ ăn quán này từ bé rồi. ngày xưa đông nhất là phở Bắc Hải hàng phèn, lúc đấy 49 Bát Đàn ko đông như bây giờ, nhưng bác chủ quán mất, quán chuyển sang Phan Đình Phùng con dâu bác ấy bán, nhưng hương vị ko còn như xưa nữa, phở 49 Bát Đàn thì ngấy hơn xưa. Mình cũng hỏi ngày xưa phở bò là của HN hay của Nam Định, mẹ mình bảo cũng có thời tranh cãi phở bò là của ai có trước, nhưng thật ra 2 phở khác nhau. Phở HN là phở nước trong với tái, nạm, gàu. Phở NĐ là phở nước đục với áp chảo, sốt vang. nhưng để phục vụ thị hiếu nên sau lẫn lộn hết cả.
2. Bún miến ngan: ngon nhất là quán ngõ hàng Đậu, măng tiết và bún chấm ngon bá cháy, nhất là măng. Măng tươi cực ngon, giòn, ngọt, chua nhẹ, ăn mãi không ngán, hôm đó mình ăn liền 3 bát . khó có thể tìm được quán nào có măng ngon hơn thế, quán bán cả ngày. thịt ngan ngọt, ko hôi, ko nát. điểm trừ: nước chấm hơi mặn và ko hợp vị mình lắm.
3. Phở gà: món này mình tìm ăn nhiều nhất, vì SG ít quán và cũng là đặc trưng của HN nữa. quán Lê Lan, 100 Ngọc Hà, quán đúng hương vị phở gà truyền thống. hôm đó, vừa thăm lăng Bác thì 2 mẹ con thấy quán đối diện, đói quá liền vào ăn thôi, về sau xem lại thì cũng có mấy bạn cmt rồi. Trước khi ăn mẹ nói cách để cảm nhận 1 bát phở là húp 3 thìa nước phở trước, thìa đầu để quen với miệng đang nhạt của mình, thìa thứ 2 để quen với cái nóng của nước phở. thìa thứ 3 thì là vị chuẩn nhất của nước phở, sau rồi cho gia vị gì thì cho. vị nước phở ở đây rất đặc trưng, ko nhạt nhưng ko quá nồng (quá nồng là do nhiều xương lợn), ăn xong ko bị tê gáy do mì chính. gà thơm thit, ko bở. điểm trừ: chỗ để xe honda ko rộng, phục vụ hơi lâu nếu quán đông khách, phở bò tái ko ngon,
4. Trà sữa: ngon nhất lại ko phải ở 1 quán trà sữa, mà là ở Hà Thành Trà, 93 Giang Văn Minh, cháo ở đây cũng ngon, nhưng trà sữa ngọc trai là xuất sắc nhất, vị thơm ngon đặc biệt ko lẫn vào đâu được. những vị trà sữa khác lúc uống cảm giác ngon miệng, nhưng khi nhớ lại thì ko thể nhớ nổi.
5. Trên đây là những nơi mình thấy tâm đắc nhất, 1 số quán khác ăn cũng ngon: cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân, chè Bà Thìn Bát Đàn, bún đậu mắm tôm Homeetaste Hotpot, lòng trần cháo và chả rươi cạnh nhau Đào Duy Từ và còn nhiều quán ngon khác... Cảm ơn những người bạn HN đã cho mình những địa chỉ ăn ngon. Mong 1 ngày sớm trở lại HN xem tiếp
[Góc Review]
List đồ ăn cần phải thử khi đến Đà Nẵng-Hội An (Các bạn click vào ảnh để xem rõ địa chỉ nhé) xem tiếp
[ Góc Review ]
Tự nhận thấy mình cũng được gọi là một con nghiện trà sữa chân chính với 8 năm kinh nghiệm và đã uống 25 thương hiệu ở cả Hà Nội và Sài Gòn nên em xin phép review chút. Đây là review cá nhân, mọi người bày tỏ quan điểm, giới thiệu hãng/loại trà mình thích thoải mái, nhưng hãy nói năng lịch sự, đừng xúc phạm nhau vì cốc trà sữa
Lưu ý là em viết thứ tự lung tung, không phải xếp loại!
1. Gongcha: Thương hiệu trà sữa xuất sắc nhất hiện nay, nổi danh nhờ milkfoam và trân châu trắng. Trân châu trắng nhiều chỗ khác có thể có nhưng milkfoam ở đây thì đúng là độc nhất vô nhị. Gongcha cũng đắt nhất trong các thương hiệu bây giờ nhưng quá ngon nên em cứ đưa đầu cho chém thôi Cốc tủ của em: Trà xanh double milkfoam + trân châu trắng. Lưu ý là đừng uống trà sữa ở đây
2. Royaltea (Heekcaa): Trà ổn nhưng cảm giác độ thơm chưa tới như Gongcha, milkfoam thơm vì ở đây cho cả bột phomai vào. Ngon thứ nhì trong các hãng có trà milkfoam bây giờ nhưng giá ngang ngửa Gongcha nên thà đến Gongcha còn hơn ) Điểm trừ là ở đây có mỗi 1 size bé, gọi 2 cốc thì thừa mà 1 cốc lại không bõ. Nghe bảo Heekcaa mới công thức khác, milkfoam chán lắm .
3. Taster's choice: mới nổi gần đây, tiền thân là bán onl sau đó mới mở cửa hàng. Trà hơi loãng, milkfoam oke, giá cũng rẻ nhưng mình ghét vì thái độ phục vụ chán đời.
4. Dingtea: Trời ơi một thời sinh viên 10 bữa trà sữa 9 bữa Dingtea nhưng từ ngày có Gongcha rồi Tiên Hưởng blabla em tự dưng chán Dingtea. Quá nhiều phốt về vệ sinh, tiếp đó là vị sữa át hết trà. Nên hơn năm nay em bye bye Dingtea rồi.
5. Feeling tea: Vâng, trà sữa có thương hiệu đầu tiên em uống năm lớp 9, ngày xưa có 10k/cốc nhỏ thôi nhưng cũng phải đắn đo lắm vì mấy hàng trà sữa vớ vẩn lúc đấy toàn bán có 5k/cốc to tướng. Nhưng giờ em nghỉ uống rồi vì mất vệ sinh cực kì, uống cũng chán nữa.
6. Chatime: Biết đến trước cả Dingtea nhưng ngày xưa hiếm thương hiệu còn thấy ngon, giờ em cũng bỏ vì giá thành không đi đôi với chất lượng rồi.
7. Tiên Hưởng: Em khuyên mọi người nên uống Trà sữa Olong hoa quế, đây là loại trà sữa em hay uống nếu không uống Gongcha. Trà thơm, vị sữa vừa đủ, có ngọc trai đào ăn giống trân châu trắng nhưng vị đào hay phết.
8. Chago: Một thời đắm say vì vị trà ngon mà là lạ nhưng giờ uống nhiều quá lại chán
9. Bobapop: Trà ổn, giá thành rẻ nhưng chưa có gì gọi là đặc sắc, lâu lâu uống 1 lần đổi gió thôi.
10. Coco: Trà loãng, trà sữa thì hơi ngọt quá, các bạn nên ord 70% đường thôi, giá trung bình, không có gì nổi bật.
11. Tocotoco: mình ghét chỗ này thế không biết trà sữa toàn mùi sữa ngọt sặc, không có tí gì vị trà, chán chết.
12. Taiwan good tea: chắc hãng này ít người biết, đây là do ông chủ người Đài sang mở nên trà sữa uống ngon phết, giá thì cỡ Dingtea.
13. Xingcha: gốc của Dingtea đây ạ ) nhưng còn chán hơn cả Dingtea, một lần và mãi mãi tạm biệt
14. Paris Gateaux: Trà ở đây khá thơm ngon nhưng vì ở đây nổi về bánh hơn nên ít người biết, menu cũng không đa dạng cho lắm.
15. Goky: giá cũng tầm trung thôi nhưng uống như dở hơi, 1 lần chán luôn.
16. Trà sữa lớp 1E: Kinh dị, nói chung là mấy hàng trà sữa tự người Việt mở hiếm khi ra gì lắm.
17. Chachago: giá thành trung bình, chất lượng thì bình thường, nhạt nhoà giữa 1 tỉ các hãng trà .
18. Mr. Good tea: con em mình nghiện hãng này lắm nhưng mình chịu, không cảm nổi
19. Citea fun: hãng này không nổi nhất định vì quá chán, uống 1 lần cho biết thôi
20. Black ball: thôi ai thấy ngon chứ em cạch đến già rồi...
21. Momo tea: trà nhạt, không thơm, không có gì để níu chân cả
22. Nhã tea: Cũng một hãng mới, nghe nhiều bạn giới thiệu nên qua thử, milkfoam giống Gongcha phết, trà thì lúc uống vào ngon, thơm nhưng lúc nó qua cổ họng, ôi vừa đắng vừa chát và dư vị ấy cứ đọng lại mãi loại mình uống là trà oolong, lần sau sẽ thử trà khác xem thế nào, bạn nào thích uống trà đắng có thể thử nhé. Đã thử thêm Hồng trà, khá oke dù trà hơi loãng, khổ là milkfoam ở đây không ổn định, hôm ngon hôm chán
23. Hefkcha: loạn hết cả lên với Roy rồi Hec với Hefk đánh giá là trà sữa có vị trà khá thơm, rõ, kem sữa oke hơn Hec hay Roy luôn, menu và giá thì vẫn thế. Trà sữa oolong kem sữa rất đáng để thử đấy ạ
Bảo Linh Nguyễn
Còn 2 thương hiệu nữa chỉ mở ở SG là Phúc Long và The Milktea Guy nên em không review, nghe thiên hạ đồn Koi trong đấy ngon lắm nhưng người ta không nhượng quyền thương hiệu ra ngoài này xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] - tào phớ xôi chè bà Thìn ở 95 hàng bồ
[GÓC REVIEW] - cơm tấm nam phương ở Tạ Quang Bửu ( vì mắc mưa mình phi luôn vào quán nên cũng k để ý là số bao nhiêu )
Hôm trước có bạn review tào phớ xôi chè bà Thìn mà ngay gần nhà nên cũng ham hố đi thử. Ấn tượng đầu tiên là sáng sủa ) vâng quán nhìn khá cổ nhưng lại đầu tư quả bóng đèn sáng choang + biển đỏ choét nên rất dễ tìm. Bác bán hàng dễ tính thích ăn ít ăn nhiều k ăn đc cái gì cứ báo bác là bác chiều hết lại còn trẻ trung chụp hình seo phi các kiểu nữa
Về xôi chè mình k ăn nên cũng k tả chính xác đc hỏi bạn mình thì bạn bảo ngon dễ ăn còn về tào phớ thì nếm 1 thìa là cảm thấy hoài niệm lắm ) cái mùi hoa nhài mát rười rượi với nước trong veo ngọt thanh đúng kiểu ngày xưa hay ăn ) bây giờ toàn ra các kiểu tào phớ lạ mồm lạ miệng mình ăn cũng k hợp lắm. À quên tào phớ có thêm cả trân châu và thạch đen nữa nhé nhưng mình thích ăn kiểu tào phớ nước hoa nhài vậy thôi. Về giá cả mình ăn 2 bát tào phớ + 1 xôi chè 45k => 15k 1 bát ) giá cả được vì bát tào phớ khá to. Thỉnh thoảng nóng nực thèm hương vị tào phớ xưa thì t sẽ qua ăn
Về cơm tấm thì do mắc mưa tạt vào quán tá túc tạm chứ trước giờ chưa thấy có review gì về quán này.
Quán khá đông lúc mình vào thì cũng chỉ còn 1 bàn, xe tự dắt tự sắp xếp nhé. đồ ăn menu có nhiều món nhưng chắc do minh ăn muộn ( lúc đó là khoảng 8h kém ) nên hỏi gì cũng thấy bảo hết ) kết quả hỏi mãi r cũng chỉ còn cơm sườn . Mình ăn cơm sườn còn bạn mình ăn sườn bì chả 2 xuất hết 100k cũng k đắt nhưng mình cảm thấy k ngon ) chắc vì mình đã từng ăn cơm tấm sườn ngon hơn r. Cơm ở đây khô sườn cũng khô ))) k có vị gì đặc biệt nói chung để ăn tạm hoặc ai chưa ăn cơm tấm thì có lẽ là được. Xuất cũng khá ít đối với người ăn khỏe sẽ thiếu còn với cá nhân mình thì cũng tạm, đi ăn thêm cái gì ngọt là đủ. Nói chung nhỡ nhàng thì vào ăn cũng được chứ nói là điểm đến để ăn cơm tấm thì không . xem tiếp
GÓC REVIEW
Em chỉ nhận xét trên khẩu vị cá nhân chứ ko khen ko chê
* Tên: Quán anh béo
* địa chỉ: 6 Lí Thường Kiệt
* quán bán cơm và lẩu
Hôm đó em và bạn gọi 1 lẩu riêu nhỏ, 1 ngô chiên, 4 trà đá
* Mẹt lẩu gồm những thứ trong hình + rau + mì. Cực kì đầy đặn, ko độn. Sức ăn 2 đứa em khoẻ mà còn chừa lại thịt, rau, mì
* Nước lẩu riêu thơm mùi dấm bỗng. Nhưng với em thì chưa chua lắm, em thích chua hơn xíu
* Vệ sinh: quán và đồ ăn đều sạch sẽ
* Nhân viên: ngoan, nhanh nhẹn, anh chủ nhẹ nhàng
* Giá: lẩu riêu nhỏ 150k, ngô chiên 30k, 4 trà đá 10k ( giá quá rẻ so vs chất lượng)
AI CHƯA ĂN THÌ NÊN THỬ
CÒN EM NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI xem tiếp
[Góc hỏi han] [Góc Review]
Chào mọi người trong hội Mình có nguyện vọng xin mọi người giúp đỡ, nhất là những bạn ở Hà Nội nhé.
Mẹ mình là người Hà Nội, ngày xưa lấy ba mình từ Sài gòn ra công tác. Rồi ông bà mình mất, cả nhà vào Sài gòn sống. Mình có ra Hà Nội vài lần nhưng không ở lâu nên chưa được ăn thực sự những món ngon Hà Nội. Đợt này mẹ và mình ra chơi Hà Nội 1 tháng, mong các bạn cho mình xin địa chỉ những món ăn đặc trưng ở Hà Nội nha (phở bò, phở gà, bún chả, chè, bánh cuốn...., mình hứa sẽ review nhiều nhất có thể )))
Để tỏ thành ý, mình xin kể những món ăn đặc trưng nhất của Sài gòn nha, mình ko dám nhận khẩu vị của mình chuẩn, chỉ là đem kinh nghiệm ăn vặt lâu năm chia sẻ thôi
1. Cơm tấm: món này đặc trưng ở đây rồi, nên quán nào nấu cũng khá ok, các bạn nên ăn cơm tấm thuận kiều và cơm tấm 113 Nguyễn Phi Khanh, Q.1 vì 2 quán này có thêm nhiều đồ ăn kèm hơn (chả cua, nem nướng....)
2. Bột chiên: cũng giống cơm tấm, món này nhiều quán ngon, các bạn có thể ăn bột chiên Dìn ký 200 Tôn Thất Hiệp (chuẩn vị người Hoa) và bột chiên Phùng Hưng nha
3. Dimsum: Baoz dimsum ở Nguyễn Tri Phương: ngon, sạch sẽ, ngồi nhà hàng nhưng giá khá mềm, các bạn nhớ gọi vịt quay và chân gà tàu xị nhé
4.Ốc-đồ hải sản: thiên đường của ốc lun )))) tươi, ngon, rẻ thì nên xuống Cần Giờ, thăm Đảo khỉ, tắm biển ăn hải sản. Nếu không có dịp, Ốc Thảo 237/8 Hoàng Diệu, Quận 4 rất ngon (quán này hên xui, vì có nhiều hàng ốc fake ăn theo), Ốc Như 650/4/29D Điện Biên Phủ, quận 3 ngon nhưng chờ hơi lâu, bù lại có điều hòa, mình hay ăn ở Ốc Chánh gần BigC Ngã 5 Chuồng Chó, rẻ mà ngon thấy mẹ luôn
5. Phá lấu: nhiều quán nhưng ngon nhất là phá lấu Nguyễn Biểu (nằm trong hẻm chứ ko fai ở trường Phan Văn Trị )phá lấu và nước chấm phải nói là..... tuyệt
6. Nước rong biển và nước sâm Cô Ba, nhất định các bạn phải thử nha, trời nực mà có 1 ngụm rong biển thì bá cháy bọ chét )
7. Trà sữa Koi: số dzách lun, Trà đào Phúc Long rất ổn
8. Trái cây tô : ngon nhất ở thủ đức, ngã 3 Võ Văn Ngân, nhưng hơi xa trung tâm
9. Chè hột gà: đậm chất người Hoa nhưng kén người ăn, ngon nhất ở chè cột điện, hơi khó tìm, hoặc bạn ra quận 5 là có nhiều quán chè tàu, ăn cũng rất ngon
10. Bánh tráng trộn, hủ tiếu Nam vang, bún mắm mình chưa thấy quán nào có sự khác biệt nên ko review
trên đây là thành ý của mình, mong những người bạn Hà Nội giúp đỡ mình nha xem tiếp
[ Góc Review khen + chê ]

Hôm nay nhân dịp đc nghỉ mấy ngày lễ 2/9 nên xách mông đi ăn ở quán lẩu Tú Chef ( Quan Hoa ) . Mình đến ăn tầm 12g30 trưa nên khá là đông khách nhưng mọi thứ rất là ok
+ Khen :
- Mình gọi 2 suất buffe 120k/người ăn thoải mái đồ ăn , cứ hết lại gọi thêm ( chưa bao gồm VAT + nước uống ) . Bao gồm ( thịt ba chỉ / gà , rau , gà chiên , khoai lang kén , ngao , nấm kim châm , nấm , salad, váng đậu , đậu phụ ) thì đc gọi thêm
- Vì đến ngay tầm giờ cao điểm nên rất đông khách nhưng thái độ phục vụ từ bảo vệ > phục vụ bàn > thu ngân đều rất lễ phép + thoải mái + lịch sự chứ không hề bơ khách
- Không gian quán thoải mái , rộng rãi , sạch sẽ
+ Chê :
- Đậu phụ ăn hôm nay hơi có mùi ;(
- Nước lẩu ( mình chọn nước lẩu Thái ) k ngon : nhạt , hơi nhiều mỡ quá
Điểm : 7,5/10
P/s : đây là nhận xét + khẩu vị riêng của em ạ các anh/chị đừng kêu em dìm hay PR cửa hàng . Khen / chê tuỳ miệng người ăn xem tiếp
***GÓC REVIEW***
BÚN AO SEN 20K - HÀ ĐÔNG
- Mình ăn ở đây cũng được một thời gian rồi, đồ ăn cô chú xếp từng món ở các khay khác nhau để khách đến chọn đồ cho dễ ~~ Bún mọc, bún gà, bún cá, bún sườn sụn, bún bò huế, bún hải... loại nào cũng có luôn í ) Mình ăn gì thì chọn, nghĩ mà như kiểu buffet bún vậy
- 1 bát bún có giá 20k thôi nhưng siêu đầy đặn ~~ nước dùng có vị chua chua của dứa, bắt miệng lắm nhé các loại topping mk đã thử là cá, bò, gà, mọc, sườn sụn đều ổn cả, không dở và cũng không quá xuất sắc đâu ✓✓✓ Tips ăn bún của mk ở đây là phải cho sa tế vào!!!! Hợp lắm luôn, ăn ngon hơn nhiều đó ^^
- Cô chú chủ bán hàng rất là vui tính và thân thiệnnn Đồ ăn ok, giá siêu rẻ mà m.n ở quán còn thoải mái nữa nên mình cũng hay tới đây lắm ấy ~~ Vào những giờ ăn trưa hay ăn tối quán này rất đông hssv đến ăn, nên nếu không muốn đợi thì các bạn nên tránh khoảng giờ đó ra nhé!!!!!
.
: 20k-30k/ bát
: Bún Hoàng Khánh- ngõ 3, phố Ao Sen, Hà Đông. xem tiếp
[ Góc Review ]
Quán trà sữa mới mở ở 42z Lý Thường Kiệt Chen San Ding.
Nhân dịp khai trương giảm 70% mỗi cốc còn 17k ))
Menu không nhiều món nhưng có vài vị khá mới mẻ như gạo rang kem cheese hay trà sữa chậu cây :>
E gọi thử gạo rang và trà dâu chanh vang
Không biết có phải do vị nó không hợp e không mà cả 2 e đều ko thích nếu nói về vị thì hiện nay ở HN trà sữa rải rác khắp nơi , mỗi phố phải có trên 5 cửa hàng trà sữa. Từ gongcha , royaltea , heekcaa , hefkcha đều ngon nên quán này rất chi là mờ nhạt nch vị rất bình thường ko có gì đặc biệt. Nếu không phải do giảm 70% thì e sẽ ko uống quán này đc cái kem cheese khá ngon vớt vát đc cái cốc trà. Giá chưa giảm cx tầm 55k 60k kem cheese gọi riêng 16k trân châu trắng 10k giá ko hề rẻ hơn những quán khác.
Về thái độ nhân viên thì e cx ko có hi vọng gì vì quán đông , nhân viên hét khản cổ họng thì cáu gắt là việc bth. Nhưng cáu cái là đến tận cửa hàng đag xếp hàng mua rồi nhân viên mới nói phải share với like page thì mới đc giảm giá, bọn e đi theo nhóm nên nhờ một đứa đến sớm nó mua hộ cho cả hội , 15' sau đến lượt nó mới thấy nhân viên bảo mỗi ng chỉ đc mua 2 cốc thế là bọn e lại phải xếp hàng từ đầu
Trong lúc chờ trà sữa e có nghe thấy một a nhân viên phá chế hét với a bên cạnh " Cường ơi cứu a với " làm e đag mệt mà cx thấy buồn cười ))))
Hình như chỉ giảm nốt ngày mai thôi nên ai muốn thì đi mau nhée xem tiếp
Góc Review lại Review ^^
Cơm bò ANCOMBO – số 10 lô 1B Vũ Phạm Hàm,Trung Hòa,Cầu Giấy
Hôm trước thấy có anh review quán cơm bò Nhật Bản Ancombo ở bên Vũ Phạm Hàm,em cũng ít khi ăn cơm bên ngoài nhưng tối hôm qua cuối tuần đi có việc gân đó chợt nhìn thấy nên ghé vào. Ấn tượng đầu tiên là quán trang trí khá bắt mắt và ấm cúng,nhân viên thì thân thiện và ngoan. Em gọi 2 set cơm bò truyền thống kèm trà đào và trà chanh. Về món cơm thì em khá là tâm đắc mặc dù không phải người thích ăn cơm,gạo nấu vừa chín tới và thơm. Thịt bò mềm và ăn rất vừa miệng. Các món ăn kèm thì có món đậu non khá ấn tượng. Lần trước đọc review thấy các món đồ rán nhiều dầu mỡ nên e chưa thử vì em không ăn đồ rán vào bữa tối mấy.
Sẽ còn quay lại. xem tiếp
[Góc Review]
Bún miến ngan Phương Thảo - 87 TT9 Văn Quán
- Vị trí :
+ Nghe có vẻ khó tìm lúc đầu đọc đchi xong cũng không định hình được nó ở đâu ) nếu ở hà đông thì sẽ biết đi đễn trường Nguyễn Du ở dọc đường 19/5 rồi rẽ phải nếu đi hướng từ Nguyễn Trãi vào nhìn bên phải là thấy
- Đồ ăn :
+ Mình gọi 1 miến trộn + 1 bún nước + 2 trà tổng 80k
+ Trà là trà xanh cốc to như cốc uống bia ý cá nhân mình đánh giá cao khoản trà xanh ( thích trà xanh hơn trà mạn mà nhiều quán sẽ làm trà mạn vì giá thành và trà xanh hay bị thiu hơn)
+ Miến trộn bát hơi bé so với mình nhưng thịt thà khá đầy đặn sốt trộn cũng khá ngon hơi ngọt ngậy, đánh giá cao măng khô mềm và không bị sơ
+ Bún nước thì nước dùng hơi nhạt so với mình nên phải cho thêm nước mắm
+ Lọ tỏi ngâm với măng ngâm ở đây chất lượng quá nên phải chụp lên ) măng mình thích ăn kiểu ngọt cay hơn nữa còn măng ở đây hơi kiểu chua và mặn ít cay nhưng vẫn khá ok
Ở Hà Đông thực sự ít quán bún ngan ăn được nên cá nhân thấy đây là một trong những quán ổn áp nhất xem tiếp
[GÓC REVIEW] - PAPA CHICKEN
Đêm qua gọi Ộp pa chicken đông khách quá ko ship nên hôm nay đi ăn Papa cho bõ tức các bạn ạ ).
- Gà rán nước tương ôi trời đất thiên địa ơi quá đã quá phê ). Gà nhỏ nhỏ mềm mềm như gà tre ), thịt ngon giống gà ở cơm đảo Tống Duy Tân mà phải là cơm đảo ở số 2 ) . Vỏ đẫm nước tương ngọt ngọt ko cay. Nhìn menu thì chắc nhiều bạn sẽ gọi gà tẩm gia vị, gà xốt cay nhưng bạn nào ko ăn dc cay thì gọi gà rán nước tương nhé eo ôi đùa ngon số dzách nhé thật sự. Thịt gà mềm lắm ko bở đâu, chấm 10 điểm học sinh giỏi xuất sắc.
- Pizza: pizza ở đây ko được 10 đâu cho 5 điểm thôi vỏ bánh hơi khô nhân hơi chán. Nhưng có gà cứu vớt được. Các bạn đến cứ thử các vị gà khác nhau đi, xong thử cả mỳ nhé mình thấy có món mỳ Ý carbonara trông ngon mắt phết đấy ko biết có ngon mồm ko no quá ko thể thử nữa.
Mình dạ dày cũng ko muỗi lắm đâu ăn 1 miếng pizza với 2 miếng gà là bắt đầu ngấy ngấy r. Ăn cố thì cũng dc 2 miếng pizza với 4 miếng gà ). Ăn lúc 8r đến 12r ngồi viết review vẫn đang thấy no nhé )
Tiện đây nếu bạn nào thấy Papa hơi xa thì ăn ở Don chicken cũng được. Hoặc bạn nào có địa chỉ ăn gà rán ở đâu xuất sắc thì cho mình nhé cầm tinh con cáo nên nghiện gà lắm. xem tiếp
Góc Review
Mình và hai đứa bạn trưa nắng đi kiếm quán nước nhưng mà uống những quán cũ như gongcha, koi, phúc long ... thì quá ngán. Cuối cùng tìm được quán mới vì thấy trang trí cũng ok nên ghé vào uống thử luôn
- Quán nằm đối diện công viên Lạc Cảnh Viên trong Phú Mỹ Hưng. Quán nằm kế bên Viettel Post luôn , khá vắng vẻ . Không gian decor nhẹ nhàng , có máy lạnh và 2 bàn nhỏ trước quán. Lúc đầu chỉ vô thử xem thế nào nhưng menu nước uống rất nhiều loại giá cả rất oke. Được quán mời dùng thử ly lục trà bưởi vì là loại ngon nhất cũng được mọi ng review nhiều nhất. Vị rất là ngon ngọt vừa phải còn có milk foam , thơm béo mặn mặn sánh mịn, đặc biệt là cho cực kì nhiều luôn.(nhưng hình ly trà sữa mình quên chụp rồi). Còn ly trà xoài thì tươi, ngọt. Nhân viên cũng nhiệt tình vui vẻ. Nhất định sẽ ghé lại vì ghiền ly trà bưởi qué rồiiiii. À độ ngọt cũng có thể điều chỉnh nữa ^^, mình viết có hơi lủng củng mng thông cảm nhé xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Lượn lờ vào hội ẩm thực + thời trang số 36 Lý Thái Tổ, tranh thủ check-in đồ ăn.
Gian ẩm thực khá bé, tầm 15-20 gian là cùng, đồ ăn cũng khá ít, có pick một số món như hình.
Gà chiên 25k mềm, Khoai 20k giòn, Chim 20k mình kết nhất nước chấm ngon lắm luôn, Bánh cá bánh đôre 15k mềm ngon ít nhân, Kimbab chiên 45k nhân chẳng có gì đặc sắc toàn rau.
Còn có gian hàng quần áo nhưng mình không vào Hóng thêm nhiều review nữa xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Dồi sụn chợ Nguyễn Cao (nằm đoạn giao Lê Quý Đôn và Nguyễn Cao)
Dồi ở đây ăn gần giống dồi sụn chợ Nguyễn Công Trứ nhưng dễ tìm hơn. Dồi nhiều thịt, hơi ít sụn, không độn rau. E ăn thấy vị cũng khá vừa miệng nhưng cô vẫn cho thêm nước chấm. Nước chấm thì không có gì đặc sắc mấy, chỉ là xì dầu với tỏi ớt thôi
Dồi được gói trong giấy bạc nên cảm giác khá sạch sẽ mà giữ nhiệt cũng lâu
Cô bán từ 5h-7h30 tối
Giá là 25k/lạng xem tiếp
[ Góc Review ]
Hôm nay đi học về đói vãi chưởng , trường cũng gần phố Lò Đúc nên mình nghĩ ngay đến bánh mỳ nem khoai nổi tiếng lunn .
Địa điểm : Bánh mỳ nem khoai cô Ngà - Số 6 - ngõ 28 Hương Viên
Thời gian : Mở Từ Sáng đến khoảng 6h
Ở quán cô này thì bánh mỳ nem khoai rất là ngon và đầy đặn , nhiều ng cũng review r nên là nay mình ăn món tự chế lun , nhưng ngon cực hehee . Mình gọi 1 suất mỳ spaghetti cắt thêm nem chua . Một suất mỳ gồm 1 gói mỳ koreno , sợi mì to nên mình rất thích hehe , 2 cái nem chua rán kèm theo nước sốt thịt băm + các loại sốt tương ớt , tương cà nữa . Nói chung mình thấy sự kết hợp này ăn khá hay và lạ miệng , nhưg mì thì hơi bị chín quá nên các bạn nào muốn ăn mì hơi dai thì dặn cô bán hàng nhé ))))) . Tổng thiệt hại hết : 80k gồm 2 suất mỳ và 2 cốc nc trà đào . Ngoài ra còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa cơ . Nói chung là ngon - bổ - rẻ mà no căng rốnnn xem tiếp
[ Góc Review ]
Có bạn nào thích hay tò mò giống mình muốn ăn thử bánh Đài Loan k ah? Hôm nay mình lướt fb thấy chỗ bán bánh Đài Loan mix 30 loại mà giá thì thấy khá là hợp tình hợp lí ))) Thế là khẩn trương order 1 túi về nhà. Đầu tiên mở ra là cơ man bao nhiêu loại như sữa chua, chuối, xoài, phô mai, trà xanh, sốt ruốc, sốt kem béo,... hoa hết cả mắt Thế là cả nhà ăn thử, kết quả là ăn hết nửa túi )))
Riêng bố tớ ăn từ 4 đến 5 cái ))) Nhất định tớ sẽ đặt thêm để Tết có đồ nhâm nhi )
Đ/c: số 23 ngõ 103 Trương Định xem tiếp
*Góc Review - Lẩu Xả Hận
8/10
Điểm chấm theo tiêu chí
+ Sạch sẽ về mọi mặt đồ ăn đến chỗ ngồi.
+ Đồ ăn tươi ( nhất là hải sản).
+ Phục vụ của nhân viên
+ Giá tiền ( Tầm trung)

Lẩu nướng ở đây hiện giờ đang khá hot nên rất rất khó đặt bàn. Sau 1 thời gian không đặt được bàn tối, chúng mình đã quyết định đặt bàn ăn buổi trưa. Lúc đầu sợ trưa thiếu nhiều đồ nên hỏi trước các bạn xem trưa đồ như nào nhận được thông báo ăn trưa đồ sẽ ngon và tươi hơn. Ok chốt đi luôn
- Thời gian của buffet trưa: 11h -14.30
- Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, gọi đồ có luôn.
- Lẩu nướng không có khói (nhưng vẫn khá ám mùi )
- Khai vị Salat bắp cải và bánh xèo khá ngon.
- Các món chính đều có nhiều loại sốt chọn riêng.
+ Đủ tất cả các món về bò và lợn.
(Nầm, gầu, thăn, nạc, ba chỉ, lòng..)
+ Hải sản có mực trứng, móng tay, ngao, bạch tuộc các loại. Khá tươi và ngon.
+ Nước chấm chua ngọt và 1 loại tương gì đó
+ Rau cuốn thịt sạch và tươi
-Tráng miệng có hoa quả tươi, kem, thạch. Các b nên gọi hoa quả tươi vì mình cảm thấy khá ổn. Táo khi gọi mới gọt nên rất giòn
Nước lẩu có 3 loại nấm, chua cay và 1 loại gì đó. Chọn chua cay thấy hơi nhạt nhưng khi nhúng đồ 1 lúc thì sẽ vừa và phải chấm sốt.
- Ở đây được cái đồ uống khá rẻ, các lọai coca, pepsi, mirinda đều 15k- so sánh với các quán giá 99-115-159 tới 3xx-4xx đều 20-25-30k
- Bếp nướng khá ổn không bị cháy (nếu nướng lâu có thể đổi khay nướng)
- Nước lẩu có thể xin thêm.
****
Về giá. Thứ 2-6: 169k/ng - T7/Cn: 199k/ng.
Thấy khá xứng với giá tiền khi nhận được phục vụ và chất lượng đồ ăn khá xứng đáng.
Lẩu nướng xả hận-Kim Ngưu
*** Nếu ai ăn rồi thì chia sẻ cảm nhận nhé
**** Đây là trải nghiệm của mình khi ăn buổi trưa. Không đông lắm nên được bày trí khá đẹp mắt và phục vụ ổn.
Bạn nào muốn chụp ảnh đẹp hay viết review hay thì bảo mình dạy cho nhé. Chụp ảnh xấu thì kêu chụp xấu review đã k muốn ăn. Đẹp kêu pr xem tiếp
GÓC REVIEW ăn chay ngày rằm

Ưu đàm chay trên hàng bài
Nhà e có chị gái thích ăn chay nên thỉnh thoảng nhà e lại đi ăn chay nhà e cũng ăn nhiều nơi và thực sự rất ưng chỗ này ạ vì giá cũng tuỳ từng người đánh giá khác nhau nhưng đồ ăn gia vị vừa và rất thanh đạm đây là mấy món nhà e hay ăn ạ
Salad rong biển là món không thể thiếu chua chua ngọt ngọt
E thấy quán này khách nước ngoài khá đông và phục vụ khá nhiệt tình họ còn nhắc khách cầu thang có bạc cao hơn cẩn thận ạ
nhà e toàn người ăn ít nên thường gọi ít nhưng theo e đánh giá thì hơi ít so với bt nhưng e nghĩ ăn chay thì người ta cũng không hay ăn no mà chỉ ăn vừa đủ thôi nên bác nào ăn đc nhiều thì đây không phải là chỗ lý tưởng ạ vì giá cũng kha khá cho một món
Lần đầu rv có gì mong các bác góp ý nhẹ tay xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BÚN ỐC CÔ HIỀN - 11A LÊ DUẨN
Mình gọi 2 bát đầy đủ + quẩy = 90k
Bát bún khá đầy đặn, topping gồm có ốc nhồi, đậu, thịt bò, giò tai. Do quán đựng vào bát sâu nên đc rất nhiều bún lại còn đúng bún sợi nhỏ mình thích nữa . Ny mình k thích ăn bún nên gọi bát mỳ tôm ốc, ăn cũng hay hay, lạ miệng.
Ốc ở đây là ốc nhồi đc sơ chế kỹ nên k bị nhớt, ốc to, cảm giác rất tươi và giòn. 1 bát đc khoảng 5 con ốc thái đôi.
Nước dùng quá ngọt so với khẩu vị của mình (vị ngọt của nước dùng bún bò Huế và hơi có mùi vị của bún riêu cua) nên mình phải vắt thêm 2 quả quất + vài thìa dấm mới vừa cái miệng
Thịt bò mềm nhưng hơi vụn, đậu rán nhiều, miếng to, ngấm nước dùng nên rất mềm và đậm vị. Giò tai ngon, nhiều sụn nhưng thái hơi bé. Rau sống sạch sẽ, nguyên liệu để gọn gàng trong tủ kính nhìn khá vệ sinh.
Chủ quán xởi lởi, nhiệt tình, phục vụ nhanh, lúc ny mình ra thanh toán còn hỏi mỳ ốc có bị mặn nhạt gì không, ăn có vừa miệng không, lần sau đến ăn nem ốc nhé )
Quán bán cả lẩu ốc và nem ốc, mở cửa cả ngày từ 6h30 - 23h. xem tiếp
[ Góc REVIEW ]
Xin hỏi những ai đã từng ăn Jlegu Korean ở Nguyên Khiết thấy thế nào ạ ?. Mình vừa có một trải nghiệm, nói tệ thì k đến nỗi tệ quá nhưng k đc ưng ý lắm, ít nhất là như review
Mình đến đây 2 lần. Lần trước là đúng cái hôm khai trương cửa hàng ở Nguyên Khiết ấy ạ. Phải nói hồi đấy theo những gì mình nhớ là rất ngon và rẻ nữa chứ. Kiểu cảm giác ăn 1 lần và muốn quay lại luôn ấy ạ. Nhưng vì xa ( cách khoảng 10km) và nhiều lần rủ team đều không được nên mãi cách đây mới ngày mới có dịp ăn lần 2. Nhưng lần này mình ăn quả thật chán và thất vọng chả hiểu vì sao dù lúc đầu rất hóng và mong đợi .
Điểm cộng là quán rất sạch sẽ. Mình đến lúc 11h và không hề có ai )). Lúc sau mới đông dần lên. Quán có nhiều combo mà theo mình ( và nhiều người nữa ) đánh giá là khá rẻ khi ăn thịt nướng. Mình có gọi XL 700g thịt cho 2 người khá đầy đặn và hai trà đá nữa. Nhân viên tuy không niềm nở lắm nhưng nhanh nhẹn, gọi đồ một cái là lên luôn, thay vỉ cũng nhanh nữa. Chỗ để xe rộng rãi
Điểm trừ là ướp thịt cảm giác nó không hề có tí mùi vị gì cả, kiểu gia vị không ngấm vào ấy. Lúc mình nướng lên vị xong ăn cảm giác nó đắng và chả thơm tí nào mặc dù cái vỉ nó nướng vẫn chưa nhiều. Các bạn thấy nước chấm thế nào?Mình là 1 đứa ăn đậm nhưng dù thịt nhạt nhẽo cũng quyết không chấm vì nó k ngon và chả hợp với thịt tí nào ( cái này là khẩu vị từng người đánh giá nhé ) Mãi mình mới ăn hết cái bát thịt. Kim chi cũng hơi ngọt nữa. Và ngoài cải thảo còn đầy hành tây mà mình không ăn đc hành . Bánh mì ăn cũng đc nhưng không thể cứu đc nỗi thất vọng về thịt. Rau cuốn thì đúng như nhiều người review nước vẫn còn chảy ròng ròng. Mình ăn đc đúng 1 lá k dám cuốn tiếp.
Kinh hoàng nhất là về nhà mình bị đau bụng đi vs, người mệt lả vã mồ hôi, đầu óc k tỉnh táo. Mà từ đêm hôm trước đến 11h trưa hôm ấy t không hề ăn gì luôn
Vậy thôi. Chắc mình sẽ không đến đấy lần nữa mặc dù trước đây ao ước quay lại. À mà Jlegu mới đổi menu đấy, kim chi hết free rồi :"). Đổi ngay sau hôm mình đi ăn luôn xem tiếp
GÓC REVIEW - TRÀ SỮA NƯỚNG - 2 PHONG CÁCH UỐNG
--
Sau khi bon chen xếp hàng và chờ đợi 4-5 ngày, cuối cùng mình cũng được thưởng thức ly trà đang hot rần rần trong giới trà sữa mấy ngày qua.
Theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa nướng uống khá ngon, vị ngọt béo, trân châu mềm, đáng để thử. Là đứa không thích uống ngọt nên mình uống thêm đá. Tùy vào khẩu vị, các bạn có thể uống thêm đá hoặc nguyên vị.
Video review chi tiết trà sữa nướng theo 2 cách uống mình để dưới comment. Mọi người nên xem thử trước khi quyết định order nhé!!!!
Đó là cảm nhận của mình. Còn cảm nhận của các chiến hữu thế nào?
xem tiếp
" Góc Review "
LẨU HÙNG THÁI LAN
Trời lạnh m chỉ thik ăn lẩu mng ak. Nên sau nửa năm “thăm dò” gđ m đi ăn và cả dẫn bb đến ăn. M đã qđ dừng chân tại đây:
Mng đều rất hài lòng từ giá cả, đồ ăn tươi ngon và điều đặc biệt nước lẩu và nước chấm thần thánh.
Theo đánh giá của mình, nước lẩu chua cay đúng vị Thái .Trong nồi lẩu có 1 loại lá có mùi giống mùi lá Chanh , mình có hỏi chủ quán thì dc biết là lá này phải nhập bên Thái về chứ ở Việt Nam ko có
Rất ưng Tôm vs Mực nhà này Tươi mà ngọt thịt . Đặc biệt nếu các bạn ăn nên gọi thêm Viên Trứng Cua ăn vs Lẩu Ngon mất người
Chốt lại là Lẩu Ngon , Đậm Đà , Đồ Tươi ...Sẽ làm khách ruột của quán ️
À quên Quán còn có 1 loại Lẩu nữa là Lẩu Thơm Cốt Dừa rất thik hợp với ai ko ăn đc nhiều cay.
Nhược điểm: rượu ở đây hơi nặng mng ak. Uống ít thôi ko nhanh say lắm xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BUFFET LẨU ONE PIECE 35 THÁI HÀ
~ Về không gian: mình ăn ở tầng 2 và thấy cũng không quá rộng, có điều hòa và quạt chân. Có lẽ do quán mới mở nên lượng khách cũng không đông.
~ Về nhân viên: đây chắc là điểm cộng to lớn vì các anh chị max nhiệt tình max chu đáo, chắc do quản lý tốt nên tất cả nhân viên đều tốt.
~ Về đồ ăn: mình đi ăn buổi trưa, 10h đặt bàn cho 2 người đến ăn lúc 11h30 và có bàn luôn. Bọn mình gọi 2 buffet lẩu 159k/người. Hình như quán chỉ có 1 loại là lẩu thái chua cay.
+ Cá nhân mình thấy nước lẩu ở đây ngon, so với bên dingdoong ( hồi còn ngon ) thì cay hơn và ngon hơn.
+ Thịt ăn lẩu ở đây cũng giống như quán khác chỉ có ba chỉ bò cuốn nấm, thịt gà và 1 loại thịt nữa mình ko nhớ tên ko có trong lần 1 nhưng lần 2 thêm thịt thì lại có. Ba chỉ bò cuốn nấm mình ăn thấy bình thường, lượt 2 mình ăn còn bị dính phải mỡ hơi nhiều nên hơi ngấy, thịt gà thì cũng như bao quán khác là hơi bị bở. Cái loại thịt còn lại thì ngon.
+ Ngoài thịt ra thì còn có mực, ngao, bò viên, cá viên, đậu rán để ăn kèm. Mình ở biển nên tất nhiên ko mặn mà gì với ngao và mực ở đây. Bò viên, cá viên thì ns thật mình ko hứng thú nên cũng ko ăn.
+ Rau ở đây có rau cải, rau muống, nấm kim và 2 miếng cà rốt, 2 miếng ngô. Đĩa rau to và khá đầy đặn. Lượt 2 mình gọi thêm rau cũng được đĩa to chứ ko bị cho ít đi.
+ Đồ ăn kèm thì có panchan bị ngọt, còn lại nộm, bánh bao, khoai tây chiên ăn bình thường.
Tổng thiệt hại cho 2 người hết gần 4 trăm vì ngoài lẩu thì còn có thêm 1 nước lọc, 1 sprite. Mình chỉ thấy hơi thắc mắc là nước lọc trong menu ghi 15k mà bill lại tính 20k hay do mình nhớ nhầm.
+ Cả nước chấm cũng bình thường luôn ạ.
Ns chung với mức giá này thì mình thấy ăn ở đây được nếu quán vẫn giữ được phong độ như này Nhưng mà ko hiểu sao mình thấy ăn ko đã bằng ăn lẩu kim chi bên Lẩu Phan (tính ra tổng thiệt hại như nhau) hay do mình bị ngược quen rồi giờ được đối xử tử tế như thượng đế lại ko quen

xem tiếp
[Góc Review]
Địa chỉ: Bún cá hải sản 40 Hoàng Cầu mới (chân đường lên cầu đi bộ)
Chào các bác em xin phép lại ngoi lên ) kể từ sau bài review bún hải sản trước của em thấy chủ đề bún hải sản trong group có vẻ hot nên em tiếp tục xách mông lên và đi test thêm địa chỉ để review. Mong sẽ giúp ích cho các bác
Ngày trước em đi làm ở Hoàng Cầu cạnh ngay quán nên chiều nào cũng "Chị ơi em 1 bún cá" là người ta ship sang. Em biết quán có bún hải sản nhưng chưa bh thử vì chưa có dịp cũng thấy nhiều người khen nên quyết định đi thử
Về giá bún thì có 2 mức giá như sau:
+ Bún hải sản k càng cua 40k
+ Bún hải sản có càng cua 50-70k
Bún thì như trong ảnh em đính kèm bên dưới khá là đầy đặn topping: bề bề, tôm, cá, chả cá và lạp xưởng (?)
Về bề bề thì thịt có con bở có con chắc được cái có mùi vị của biển ) chấp nhận được
Tôm thì k bóc hết vỏ, để nửa dưới đuôi (ăn hơi khó chịu) vị tôm khá tươi
Cá rán như cá cho vào bún cá k đặc sắc
Ban đầu e lo sợ lạp xưởng k hợp vs bún nên quyết định k ăn cùng ) cơ mà ăn hết rồi còn 2 miếng nên e quyết định thử để review thì thấy vị khá ổn có thể nói là hợp vs bún nhưng e vẫn thích đậu hơn
Có thể nói bát bún này dành cho người ăn mặn ) em cũng có thể xếp vào hạng ăn nhiều nhưng nay trước khi đến quán có làm 2 que kem và lúc đợi bún hốc nửa lon nước do khát nên ăn hết bún vẫn còn nguyên topping mà đã no phè phỡn rồi
Điều quan trọng là nước dùng. Nước dùng đặm và có dư vị ngọt tuy nhiên đây vẫn chưa phải style em đi tìm kiếm ăn khá ổn tuy nhiên thiếu vị chua cay (cái này tùy cá nhân thích)
Quán thì chỉ có 1 cô vs 1 chị order nhưng làm cũng không quá lâu dù quán khá đông. Thái độ niềm nở. Chỗ để xe ở ngoài khá rộng. Để đc chắc full khoảng 20 xe.
Nói chung với mức giá ấy thì ăn cũng ổn. Mọi người có thể thử. Cơ mà nó chưa đủ đặc sắc để trở thành quán quen so với Bún cá cay Hải Phòng của quán thì em thấy không ngon bằng.
Thang điểm đánh giá: 7/10
Chúc cả nhà ăn ngon xem tiếp
[Góc Review]

Hôm nay rảnh rỗi e review cho mn 3,4 chỗ e mới ăn, giá cả cũng ok mà đồ ăn cũng ngon ạ
1. Asi Deli- hongkong new buffet bbq and hotpot.
E ăn đợt km là 179k/1 người cả nướng lẩu mua voucher. Đồ ăn tươi ngon, nhất là thịt bò ý ạ. Đồ ăn kèm thì nhiều tuy nhiên sushi kimbap ăn hơi chán ạ. Quán thì hệ thống hút khói k tốt lắm nên là hơi khói, nhưng nv ngoan, nhiệt tình nên thích lắm ạ, đợt e ăn đến hơn 22h mà nv vẫn phục vụ nhiệt tình ý ạ. Nhưng tầm 9h30 đag ăn ngon thì bếp hết than phải chuyển sag ăn lẩu. Nói chung e đánh giá cao về đồ ăn và thái độ nhân viên ạ. Vote 9/10. E ăn ở tttm artemis
2. Nghiện lẩu buffet ngõ bà triệu.
Giá tầm 157k/1 người chưa nước. Chỉ có lẩu k có nướng. Nước lẩu thì có nhiều vị, e chọn lẩu riêu cua và thái ăn rất ok. Đồ ăn thì mực, tôm là đồ tươi còn các đồ còn lại là đông lạnh thui ạ, nhưng ăn vẫn ngon lắm ạ, k phải kiểu để lâu đâu ạ. Lần trước e đi ăn quán đông thì đồ ăn bê ra lèo tèo ít lắm, nhưng đợt này e đi giữa tuần nên quán vắng hơn, đồ ăn setup đẹp hẳn ạ. nv thì lịch sự vô cùng ý ạ, nói chung là duyệt ạ. Với mức giá đó thì e thấy rất ok để tụ tập bạn bè ý ạ. Vote 8.5/10
3. Lẩu nướng 2 ce lê thanh nghị.
Quán này thì giá 130k/1 người. View viếc thì bình dân thôi ạ. Thích hợp tụ tập bạn bè vì giá ổn, đồ ăn so với giá thì là ok ạ. 135k thì có thêm hải sản hay sao ý ạ. Nói chung quán này thic hợp tụ tập họp lớp, liên hoan nhóm. Vote 7/10
4. Once piece thái hà.
159k/1 người đợt e ăn buffet lẩu. Menu lẩu thì hơi ít món, có thịt bò, gà, thịt viên, tôm viên, sườn sụn. Nói chung với giá đó thì ăn nghiện lẩu nhiều lựa chọn hơn. Nhưng được cái thịt bò ở đây ngon thật ạ . Ac nào thíc thịt bò thì cứ qua đây mà choén ạ
Mấy quán e đi ăn e review đều khá là ổn, hay là do e dễ tính trong ăn uống . E rất thíc ăn buffet nướng nên hi vọng ac review thêm cho em nhiều quán buffet nướng. Còn vài quán nữa nhưng e lười review quá ạ . Kính hội tạm!
Ảnh e để theo thứ tự quán. xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Ngày mưa gió bão bùng nhưng vẫn không ngăn nổi tâm hồn ăn uống của em. Lượn lờ vài vòng vào phố Hội Vũ thì thấy ngay chiếc nhà hàng nhỏ nhỏ xinh xinh này bước chân vào nhà hàng đã cho mình cảm giác rất dễ chịu từ không gian đến nhân viên. Menu khá đa dạng từ đồ ăn chính, đồ uống đến tráng miệng ( thiên về đồ âu ). Dưới hình em gọi Chicken pesto. Green benedict. Burger cua.
Đó là gồm những món chính. Tất cả đồ ăn đều rất NGON. Hic mưa gió bão bùng tìm được chiếc nhà hàng thoải mãn và thỏa mãn về tất cả thế này thì còn gì bằng. Có một điều em rất thích ở đây là rau ăn kèm dc xử lí khéo để còn độ hăng và ngái của các loại rau. Em nghĩ MUST TRY là Chicken pesto với lớp phomai )
Nghe giới thiệu dc biết là sốt dâu tây và kem dừa ăn kèm do nhà hàng tự làm. Kem béo ngậy ăn tan trong miệng cùng chút vị trà trong bánh Pancake. Sốt dâu thì quá tuyệt e k còn gì để nói luôn ạ
Kết thúc buổi trưa mưa gió thỏa mãn mọi thứ à do mải ăn nên em đã quên không chụp lại menu của nhà hàng
Tổng thiệt hại là 635k cho 4 người ăn. Ăn xong no lặc lè )
E có hỏi nhân viên đồ uống nhưng no quá k thể thử ) thấy bảo best seller là Vải dưa chuột. Em sẽ quay lại nhiều lần nữa. Kính hội
Địa chỉ: Salt n Pepper cafe eatery số 5 Hội Vũ xem tiếp
GÓC REVIEW
Trưa hqua thèm gà sốt quá mà k biết gọi đâu nên đánh liều thử ở Oppa chicken. Bình thg tớ hay ăn gà rán ở Five Star, xịn hơn tẹo thì King Dakgalbi, nhưng hôm qua chỉ thèm gà sốt mà muốn thử chỗ khác ngoài King Dakgalbi, thấy Oppa Chicken pr ghê phết mà nhiều người khen gà sốt ngon nên thử.
KHEN:
- Gà rán vừa miệng, không bị mỡ ngấy.
- Gà sốt đc rất nhiều người khen, tớ thấy cũng oke, sốt vừa vặn nhưng k đến mức thần thánh lắm.
- Thịt không bị bở quá, cũng ổn.
- Freeship từ 120k )) Ship cũng khá nhanh, đúng giờ.
CHÊ:
- Gà cho vào túi giấy rồi túi bóng bên ngoài, k đc thẩm mỹ cho lắm. Rán thì oke chứ sốt tớ nghĩ nên cho vào hộp trông sạch sẽ lịch sự hơn.
- Gà không chất lượng, xương đen, đây là điểm tớ không thích nhất.
KẾT LUẬN:
Nếu gà xịn hơn thì tớ sẽ còn mua tiếp, nhưng vì điểm trừ quá lớn nên sẽ k có lần 2. Với giá tiền 130k (2 đùi sốt 60, đùi rán 25, cánh sốt 25, cánh rán 20) không đắt không rẻ, nhưng gọi King Dakgalbi về ăn sướng hơn nhiều )
Cảm ơn mn đã đọc, tớ cũng hay thèm gà lắm nên mn biết quán gà ngon thì chỉ tớ nha. Thanh kiuu xem tiếp
Góc Review hí hí hôm qua trên đường đi với gấu về gặp chú bán kem dừa Thái Lan dạo trên đường
Kem ngọt thơm, dừa mềm ăn mê lắm. Thấy các bạn review kem bên Trần Duy Hưng cũng muốn qua nhưng chưa qua được thì gặp ngay chú này
Giá thì 20k thui ạ mà quan trọng là nhìn em nó xinh quá
Edit: em xin lỗi ạ các bạn hỏi địa chỉ :(( chú này bán dạo thôi ạ, e gặp chú ở đường Giáp Nhất hình như là chú đi bán khu Thanh Xuân ấy ạ
E có sđt r ạ :(( chỗ xe dừa 0961130228 xem tiếp

[GÓC REVIEW]
Nhân buổi tối hẹn hò cùng hội chị em, mình muốn chia sẻ 1 chút về quán ruột
Ảnh đầu là set ZKids của bên Zpizza, có 89k thôi mà người lớn ăn cũng no nữa. Mình là loại phàm phu tục tử ăn thùng uống vại mà vẫn thoải mái với set này )) 1 đĩa có 1 cánh gà, mỳ Ý, khoai chiên và 1 coca. Với giá đó thì mình thấy chất lượng đồ ăn rất ổn. Khoai chiên giòn, nêm muối vừa phải, ăn không cần tương ớt tương cà cũng ngon lắm. Mỳ thì siêu ngon ;;o;; Cái mình thấy "thường thường" ở set này chắc là cánh gà, vì sốt của nó cứ bị chua quá... Mà mình thì k thích )))
Quán ở trong IPH, view nhìn ra ngoài đường Xuân Thuỷ, trước thì chắc là view đẹp mà đợt này làm đường nên... Trong quán rất sạch sẽ, không ồn ào, bật nhạc cũng hay nữa. Nhân viên thì lịch sự mà có mấy anh trai dễ thương lắm Mình gọi thêm coca thì không rep kiểu lịch sự đâu mà cứ "À ok em luôn, chờ anh 1 tẹo thôi nha" ))) Quá đáng yêu!!!
Ăn xong thì mình qua bên Feeling tea High ngồi, 2 quán ở ngay cạnh nhau luôn Chỗ này thì view cũng hướng ra Xuân Thuỷ, ghế ngồi thoải mái, trà uống cũng ngon. Chắc chắn ngon hơn Feeling tea bình thường duh ))) Giá 1 cốc trà không rẻ, cỡ 35k trở lên, mà cốc thì cũng ít... Mình vào đây chủ yếu là để kiếm chỗ ngồi buôn chuyện thôi, chứ thèm trà sữa thì k nên vào đây uống.
Review hết )) xem tiếp
[Góc Review cá nhân]
Dưới đây là một số các quán mình đã ghé qua ăn, mình sẽ đánh giá qua khẩu vị của bản thân, mọi người có thể qua ăn trực tiếp để cảm nhận vì khẩu vị của mng là khác nhau. Mình sẽ tổng hợp dần dần vì ko có nhiều thời gian mng bấm từng ảnh xem nhận xét của mình nhá
**up thêm dưới ảnh thiếu review rồi mng ơi xem tiếp
[GÓC REVIEW]
'S COFFE HOUSE-40 TRẦN NHẬT DUẬT
Chả là ntn này ạ! Hôm nọ e có qua Trần Nhật Duậtxe e bị hỏngtrong lúc đợi chờ e có ghé vào Miu's coffee House đá 1 bát hoa quả dầm sầu riêng . Phải nói là hoa quả tươi ngon , quán trên tầng 2 max rộng, nhân viên vui tính ,nhiệt tình, phục vụ okChỗ để xe trong nhà quá tuyệt luônHoa quả ở đây theo mùa và đa dạng,tươi ngon lém lun e kết món hoa qua dầm sầu riêng lắm luôn ấy( hỏi ra là quán mới chuyển từ 6b cửa đông về 40 Trần Nhật Duật ) Nói chung đây là địa điểm rất lí tưởng để ace cắm rễ tránh nắg ngày hè đó ạngồi cả ngày cx đc luôn️ xem tiếp
[ Góc Review khen ]


Hôm nay Hà Nội mưa gió nên 4 đứa xách mông đi ăn
Gọi 14 đĩa mà thịt có hơn 600k - quá rẻ cho 1 cuộc tình
Thịt thơm - đặc biệt là Ba Chỉ Bò Mỹ Nướng Nhà Mắm
Nhân Viên phục vụ k được nhanh nhẹn lắm vì full cả 3 tầng nên hơi chậm ( tầm 7-9g là full nên khuyến khích đặt bànn trc )
Không gian quán thoáng mát , ngồi điều hoà , sạch sẽ
Ps : mỗi người 1 vị nên mọi người đừng kêu em PR xem tiếp
[GÓC REVIEW]
King Dakgalbi - Số 309 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng.
Như hình là mình gọi:
- Gà cay ngọt rút xương (320k) nhưng mình gọi 1/2 suất. Đồ ăn đi kèm như trong ảnh, 2 người ăn mà no phết. Có rắc lạc nữa đấy ) đồ ra nhanh và nóng hổi luôn.
- Tokbokki không phomai (120k). Mình thấy ngọt quá.
- Nước gạo (30k/chai)
Phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn. Cái đèn ở quán lờ mờ như đèn ngủ vậy, trời mát không sao trời nóng thì nhìn ngốt lắm. Nên lúc chụp ảnh kích sáng thì nó chói chói vậy đấy ) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
THE POT - 84 Nguyễn Du
Hno đọc review của 1 bạn trong nhóm đã thấy kích thích r cộng thêm bản thân thích ăn mấy món dimsum của TQ nên hnay đi ăn thử luôn.
-Không gian đẹp, rộng, mát mẻ, tha hồ checkin
-Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình.
-Đồ ăn thì theo cảm nhận riêng mình khá ok. Tiểu long heo, tôm cua ko ngon bằng há cảo tôm.
Bánh bao xá xíu nhân hơi nhạt.
Bánh bao kim sa thơm, nhân chảy hơn 1 tí nữa thì thích
Đậu hũ non trứng bắc thảo ngon, mát, vừa vặn.
Chân gà tàu xì và quái thú ok
Nồi lẩu 2 ngăn mình chọn Cay Thượng Hải và Lê Tuyết Nhĩ. Nước lẩu thơm và cực kỳ ngon. Nhất là vị Cay Thượng Hải đồ nhúng lẩu đa dạng, mình gọi combo thịt và mấy loại viên thả lẩu ăn đều ngon thịt ko bị mỡ quá, rất mềm.
Tráng miệng chè xoài và thạch xoài. Chè xoài tính tiền riêng vì ko có trong menu bf.
Ăn buổi trưa là bf phục vụ từ 11h-13h30, tối là gọi món ăn bnh tính tiền bấy nhiêu.
Hnay mình đi 2 ng hết 750k, siêu no, ko cả ăn hết
Chấm điểm tổng quát 9/10 xem tiếp
[Góc Review]
Không thử hơi phí
Nằm vùng trong hội đã lâu nhưng hôm nay mới review món này cho mn biết ^^
Nem rán 901 Đê La Thành
E từng ăn nem rán ở rất nhiều chỗ, nhưng khi qua đây ăn nem thì k muốn ăn ở đâu nữa và nếu phải ăn ở 1 chỗ khác thì thấy không đâu ngon bằng. Nước chấm nem rất ngon luôn ><
Quán mở đến từ tối đến sáng sớm hôm sau. Hết hàng mới đóng cửa. Bt 2h e qua vẫn ăn uống đến 3-4h sáng mà vẫn đông khách luôn ấy.
45k/1 đĩa 10 nem nha các chế. Quán còn có nhiều đồ ăn lắm nhưng e chỉ nghiện nem ở đây nên ra đây chủ yếu là vì nem thôi kkkkkk xem tiếp
[Góc Review]

Em gọi 1 cháo canh, 1 bánh bột lọc và 2 sữa chua
Về giá: Giá hơi nhỉnh hơn ở quê e một tí nhưng đáng tiền
Cháo canh: ngon đúng vị em thường ăn, nhiều topping hơn bình thường
Bánh bột lọc hay quê e gọi là lọc gói: bánh mỏng, vỏ mềm ngon, nhiều nhân. Em không thích ăn tôm lắm nên em rất thích bánh này vì có nhiều thịt kèm mộc nhĩ
Sữa chua ăn (ko chụp): hộp hơi bé nhưng ăn ổn, e tưởng sữa chua đông đá nhưng hộp sữa chua mịn, ngọt vừa, không bị nhạt kiểu đá lạnh
Nhìn chung thì e không có điểm gì chê vì e cũng ăn uống dễ tính, thấy vừa miệng, hợp hợp minh là được, không đòi hỏi quá cao
Đánh giá: Sẽ quay lại nhưng không thường xuyên vì xa quá ))
Ảnh e chụp để đăng nên có chỉnh màu chứ không phải chụp để PR nên chụp đẹp đâu ạ ) xem tiếp
[ Góc Review ]
Hite Jinro Pocha - 2 Cửa Bắc
- Vị trí: quán khá dễ tìm ở ngay ngã 4 đèn xanh đèn đỏ nhưng trên tầng 2 nhé biển Jinro cũng khá to
- Đồ ăn:
+ Chân gà rút xương ( thấy ghi hot spicy ) mà vừa nhạt vừa không cay mất công gọi thêm bát cơm mà ăn vã còn thấy nhạt không có đồ chấm
+ Kimbab : cơm dẻo , đầy đặn thấy ghi Big kimbab ( không có small đâu ) nhưng cũg như suất kimbab bình thường thôi mà 79k thì hơi chát không những vậy đồ chấm bị ngọt ngọt kiểu sữa sữa ấy mình không thấy hợp lắm
+ Mỳ lạnh + Thịt nướng ( thấy ghi là + cả chả gì gì đó nhưng không mang ra ) 120k thấy đáng tiền nhất nè, mì dai dai man mát nước chua chua chống ngấy ăn kèm thịt nướng. Mà thịt nướng tẩm ướp đậm đà lắm nha
+ Gà rán sốt ( nửa con 190k được 1 đùi 1 cánh và tầm 4 miếng lườn ) nếu bỏ lạc bên trên thay vào tỏi phi sẽ ngon hơn, lớp vỏ vàng rụm đẫm sốt , thịt hơi bở ( nên gọi gà từ đầu tiên order nhé vì chờ 2-30p đấy )
~603k/ 2 người nếu không gọi combo )) tại combo 2 người chỉ có gà xào bắp cải phomai mình không thích ăn lắm xem tiếp
GÓC REVIEW
Mình là matchaholic nên là nghe tin có quán matcha nào giảm là mặc kệ mưa gió bão bùng xách mông đi luôn Quán đang giảm đồng giá 19k với 5 loại thức uống size S. Mình mua một matcha chocolate (khó hiểu cơ mà đỡ hơn các lựa chọn còn lại ) và một bltm bé xinh kia tổng thiệt hại một nước một bánh là 39k. Mình xin chấm 3/10 vì những lý do sau:
1. Nước uống, lạy chúa matcha ngoài cái màu xanh quen thuộc thì vị y hệt chè thái nguyên trộn nước đường và sữa . chưa kể đá phải tận 2/3 cốc Biết là giảm cơ mà nó như cốc milo ở circle k ý, cốc và đá y hệt :((((( anh ghi order còn bảo vị matcha nguyên chất còn đắng hơn, thật sự không dâm tưởng tượng cốc đấy sẽ khác trà đá 2k ở điểm nào
2. Bltm tạm ổn, cái gì cũng bth nhg mà thật sự là điểm vớt vát duy nhất cho quán này )))))
xem tiếp
[ Góc Review khen ]
Em đã đóng họ bên nướng bên Ngọc Lâm ( Long Biên ) này gần 2 năm rồi nên hôm nay muốn chia sẻ với hội mình chỗ này
Trước hết là về giá cả : em ăn bên này gần 2 năm mà giá vẫn giữ nguyên như cũ , 2 người là 150k/đĩa thập cẩm ( ba chỉ , bò , nầm , sụn ) hoặc bò - nầm tuỳ người gọi đồ . Nhưng em nghĩ với những người ăn khoẻ như em thì nên gọi suất 200k mới no đc
Mọi người k phải lo thịt ít rau nhiều đâu ạ , ở đây thịt còn nhiều gấp 3 lần rau ( trong ảnh ) . Thịt thì người ta tẩm ướp khá hợp khẩu vị của em và bạn nên em nhận xét khá ngon
Nước chấm người ta pha ngon ăn hợp với vị thịt tẩm ướp người ăn mặn hay nhạt đều có thể ăn đc
Không gián quán : ngồi ăn ở ven đường chứ k phải nhà hàng các thứ đâu ạ
Thái độ nhân viên : nhanh nhẹn , tận tâm
Em góp ý với những người định đi ăn thì nên đi sớm 1 chút k thì k đủ bàn ngồi đâu ạ , hôm qua e đến lúc 6g30 mà ngồi đã chật rồi . Đỉnh điểm lúc 8g gần 50 bàn ăn luôn ạ
Địa chỉ : e k biết địa chỉ cụ thể chỉ biết là nó gần cái bưu điện bên Long Biên mà ngồi ở ven đường
Tổng thiệt hại : 230k - 2 người ( 200k thịt + 30k nấm kim châm - bánh mỳ - 1 âu trà đá )
P/s : bài viết dựa trên khẩu vị miệng em nên ko thể vừa ý hết mọi người nên đừng kêu em PR
Edit : quán đấy vị trí là bưu điện - chợ Gia Lâm - quán bò nầm - đường Nguyễn Sơn số nhỏ - vườn hoa Gia Lâm ( trích cmt ) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Lần đầu viết bài có gì thiếu sót m.n bỏ qua, mong admin duyệt bài.
Chuyện là mấy hôm nay thấy có xe đẩy bán bánh tên lạ lạ ''BÁNH ỐNG'' nhăm nhe định thử nhưng chưa có cơ hội. Tối nay đẹp giời thế nào đi học về em có ghé qua mua ăn thử thì ưng ý vô cùng.
Cụ thể là đã đi qua xe đẩy nhưng mùi thơm khó cưỡng nên đành quay đầu lại và hỏi cô bán hàng:
- Cô ơi bánh ống là bánh gì thế ạ
- Bánh ống của người Khme ý *kb viết đúng k* ngoài bắc chắc không phổ biến nên hầu như mọi người không biết. Ngon lắm, cháu ăn thử là biết...
- Vậy cô cho cháu 2 cái ạ
Sau khoảng chưa đến 1p có ngay 2c bánh nóng hổi thơm lừng trên tay.
Nhận xét về ấn tượng ban đầu: mùi siêu thơm (là mùi lá dứa lẫn chút cốm), bánh màu xanh nhạt đẹp mắt, ncl kích thích cực kỳ.
Thành phần bánh theo quan sát thì mình thấy có: cốm *maybe*, vừng, cốt lá dứa, đậu xanh (xay nhỏ), gạo,... thiếu gì nữa cũng k rõ lắm
Đến khi ăn thử miếng đầu tiên khá là hài lòng, bánh mềm, ngọt thanh, ưng cái miệng. Cá nhân mình nghĩ nếu bánh này ăn kèm với kem ngon vô cùng luôn ))) tuy nhiên có một điểm trừ nho nhỏ là ăn vào khát nước )) vô cùng khát, về nhà nốc vội 1 cốc nước luôn mới yên ))
Đấy, tóm lại là chấm 9/10 vì chả hiểu sao ăn vào khát thế
À quên, cô bán xe đẩy ở cạnh ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. Xe có ghi bánh ống đấy m.n nhé
Lúc về m có kịp hỏi cô bán từ 5h chiều đến 1h sáng (hôm nào ế ẩm) hoặc 9h tối nếu chạy hàng.
Giá bánh siêu mềm chỉ 5k/c.
Cá nhân thấy rất đáng thử, với cô chú bán bánh cũng hiền nhìn chân chất đáng mến ))
Hơi dài nhỉ, cám ơn m.n đã đọc bài
P/s: Ban đầu do háu ăn -> quên k chụp, ăn gần xong nhớ ra nhưng khát quá -> cũng k chụp ảnh luôn nên mượn tạm ảnh chị gg. Bánh của cô k phủ dừa lên trên đâu ạ. xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp